-
09/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bỗng nhiên tôi lại trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng. “Khách hàng” của tôi là bà hàng nước vỉa hè. Dĩ nhiên không phải là “gỡ rối tơ lòng” cho bà ta mà là cho con bà ta.
-
01/11/2009
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Khó có thể biết chính xác nghề mây tre đan ra đời từ bao giờ” – ngày còn sống bà tôi vẫn thường mở đầu câu chuyện như thế - “Mẹ cháu lên 10 tuổi đã gánh hàng lên Ninh Sở trả, dọc đường bị chúng nó ném gạch tụt cả đáy giỏ hàng, nó chỉ biết khóc”.
-
25/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tất niên là những khoảnh khắc cuối cùng của một năm. Dù đi đâu, làm gì, mỗi người Việt cũng muốn được trở về gia đình để quây quần bên người thân, bên bữa cơm cuối cùng của năm cũ để chuẩn bị đón chào năm mới.
-
06/03/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi rất ngạc nhiên vì trong kỳ nghỉ Tết âm lịch, chú em tôi rất chuyên tâm đến lò võ “Bách linh đường”. Tối mùng 1 Tết, trong lúc “trà dư tửu hậu” tôi mới đem chuyện ấy ra hỏi.
-
02/07/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khán giả Ninh Bình có tiếng là lành và sân Ninh Bình cũng không thường hay xảy ra những chuyện “khói lửa” bởi sự quá khích.
-
25/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Tôi sợ rằng căn nhà tranh của thằng con tôi ở quê đã tan hoang rồi, và vợ chồng chúng nó đang màn trời chiếu đất. Tôi càng ở an toàn trong nhà chú, tôi càng lo mưa bão ở nhà".
-
12/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lũ nhóc con, miệng còn hơi sữa thì tổ chức khai giảng cho chúng nó chỉ có phí ra – vợ hắn càu nhàu. Nhưng các cô dạy trẻ ở trường thì không nghĩ thế. Khai giảng là dịp tốt để xây dựng hình ảnh ngôi trường.
-
08/10/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Làm thế nào để thoát khỏi vòng vây tình ái của một ả lõi đời...
-
16/10/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhìn điệu bộ Mừng, tôi đoán có điều bí mật đang diễn ra trên tầng, tháo giầy tôi nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Trên tầng 5, Hoàng và Mạnh mỗi đứa đứng một cửa phòng, tay cầm điện thoại dí vào cửa.
-
20/11/2010
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ừ thì “đi thầy”, quà cáp chút đỉnh cho “thầy” trong các ngày lễ lạt; thậm chí xin xỏ phong bì, phong bao để được “qua” môn này, môn kia… cũng là thói tục, xưa nay vẫn thế, chỉ có ít hay nhiều, kín đáo hoặc trắng trợn mà thôi.
-
09/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cũng có vài lần bà được vợ chồng chúng nó cho đi theo vào trong siêu thị để đẩy xe đồ, nhưng bà chả để ý cái gì. Gian hàng bánh kẹo thì xanh đỏ sặc sỡ; gian hàng nồi niêu thì trắng tinh,...
-
23/05/2011
| 15 Comment | 0 người thích bài viết này.
1. Giữa tuần qua, đọc bài viết về việc trẻ em muốn học lớp 1 phải thi tuyển mà giật hết cả mình. Bọn trẻ con có biết gì đâu, năn nỉ chúng nó đi học còn không hết, giờ vẽ ra trò thi cử.
-
27/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Đưa của cho con cái, chúng nó bảo sao mình biết vậy chứ thực ra bán được bao nhiêu, mua hết chừng nào tiền thì chịu chết, tốt nhất là 2 ông bà đưa nhau đi mua” - cụ Hạ (ở quận Đống Đa) cho hay.
-
27/09/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sắp xếp đâu đấy cho Thu nghỉ ngơi chu đáo, bà một mình khăn gói trốn lên Hà Nội. Bà nghĩ cho dù chúng nó ly dị bà cũng nhất định phải cho Tuấn một bài học...
-
27/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
19/02/2012
| 1 Comment | 9 người thích bài viết này.
Người ta bảo, con người có hai lần làm trẻ con, một lần làm người lớn. Ông quan nọ thì vẻ như ông đã làm trẻ con suốt đời. Trẻ con trong đám quan trường.
-
10/03/2012
| 4 Comment | 5 người thích bài viết này.
Gia đình của Lionel Messi không chỉ đóng góp một tài năng cho làng bóng đá thế giới.
-
11/04/2012
| 2 Comment | 16 người thích bài viết này.
Chính sách hạn chế phương tiện cá nhân khi tham gia giao thông, tiết kiệm xăng dầu... sắp ban hành áp dụng trong gia đình N. khiến anh nghiễm nhiên trở thành "xe ôm" cho vợ, vì thế anh có cơ hội biết thêm nhiều ngôn ngữ đường phố.
-
19/04/2012
| 0 Comment | 10 người thích bài viết này.
Một “câu chuyện từ vỉa hè Sài Gòn của Nam Đan sẽ làm thay đổi chút không khí của Chuyện vỉa hè tuần này…
-
24/05/2012
| 0 Comment | 22 người thích bài viết này.
Tuần trước nàng tiên cá bỗng nhiên đã “phát ngôn” trở lại. Và tin đó đã làm cho đất bằng của loài người dậy sóng như đại dương của nàng trong cơn giông bão.