-
27/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Clip “tắm” cho trẻ của bảo mẫu Phụng ở Bình Dương sau khi được đưa lên mạng internet đã khiến dư luận phẫn nộ và không thôi ám ảnh.
-
06/12/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Barca đúng là một đội bóng đến từ hành tinh khác. Những nguyên tắc thông thường trong bóng đá đang bị họ lần lượt phá vỡ bằng một sức mạnh không thể tin là có tồn tại trên đời.
-
10/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không một từ ngữ nào trên đời đủ để diễn tả sự bạo lực và dung tục cực độ của bộ phim Ý "Salò o le 120 giornate di Sodoma" (1975). Hầu hết mọi người đều cho rằng, đây là một trong những bộ phim gây sốc nhất thế giới.
-
20/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến hẹn lại lên, đêm giao thừa, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ được thưởng thức chương trình Táo quân, vừa cười thư giãn cuối năm vừa thấm thía những chuyện tai nghe mắt thấy trên đời.
-
23/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Patrice Evra, cũng như bao nhiêu người có khuyết điểm khác trên đời này, có thể đúng đắn hoặc sai lầm, nhưng chưa bao giờ anh chịu nổi việc phải đúng và sai trong cô đơn.
-
04/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với bút lực sung sức như Lê Minh Quốc, thật không có gì ngạc nhiên khi anh ra sách mới. Nhưng lạ là lần này, anh lại dành hẳn một cuốn sách để viết về “gái đẹp”.
-
11/05/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm ngoái, khi HN.T&T lần đầu tiên lên ngôi ở đấu trường V-League, nhiều ý kiến cho rằng đây là chức vô địch thiếu thuyết phục nhất trong lịch sử giải đấu tuổi lên 10.
-
07/06/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trên đời này có những người đàn ông sinh ra đã xấu. Trên đời này cũng có những chàng trai sinh ra đã đẹp. Hiếu Hiền không phải hai loại đó. Anh vừa xấu vừa đẹp và cả hai đều ở mức độ đỉnh cao.
-
03/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tất cả những điều mà NSND Lê Khanh có sẽ là niềm mơ ước của bất kỳ người phụ nữ nào, và cũng để lại nhiều sự nghi hoặc rằng trên đời này có tồn tại được một lúc nhiều thứ trọn vẹn như vậy hay không?
-
12/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hai phái Eva và Adam lại có những suy nghĩ rất riêng về nghỉ mát.
-
13/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau những mối tình rất dễ đến rồi dễ đi, tôi thấy mình trở nên rất thận trọng. Hôn nhân lần thứ hai phải vững bền, phải thế này thế kia...
-
15/09/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Variety show” - chương trình "Tạp Kỹ" - chẳng những chỉ tồn tại trên sân khấu nhà hát mà đã lan rộng ra cả sân khấu cuộc đời.
-
17/10/2011
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vấn đề của Mourinho là Gonzalo Higuain không thể... ngừng việc ghi bàn lại được. Lúc này, chọc thủng lưới đối phương dường như là nhiệm vụ đơn giản nhất trên đời với tiền đạo người Argentina.
-
06/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Kỳ vĩ hơn, mênh mang hơn, vô thường hơn mọi thứ “mật mã” trên đời, đó là “Mật mã” Trần Tử Ngang (651 - 702), nhà thơ đời Đường, với những câu thơ bi tráng về con người.
-
20/11/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tất cả các triển lãm xe hơi trên đời này đều trưng bày những chiếc xe bóng lộn và đứng cạnh đấy là các cô gái xinh đẹp.
-
27/11/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thay đổi mình dù sao cũng dễ hơn thay đổi thế giới, thế nên, được sống trên đời đã là điều quá đẹp, hơi đâu lo mất điện, tắc đường hoặc lo những danh hiệu không đâu!
-
12/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tới bếp ăn Nhơn Hòa (Hóc Môn - TP. HCM) trong khuôn khổ chương trình Bếp yêu thương, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương đã không cầm được nước mắt.
-
16/01/2012
| 0 Comment | 7 người thích bài viết này.
Hãy xem “kẻ đanh đá nhất showbiz Việt” có thể nói gì về “kẻ chặt chém không ghê tay trong làng giám khảo”?
-
13/04/2012
| 2 Comment | 5 người thích bài viết này.
Trên đời này nhiều người đàn ông nổi tiếng vì đẹp trai. Nhiều người đàn ông nổi tiếng vì xấu trai. Riêng Lê Minh Sơn nổi tiếng vì lạ trai.
-
15/05/2012
| 3 Comment | 42 người thích bài viết này.
Tôi có người bạn láng giềng, thường đến chỗ tôi, uống cà phê, nói chuyện phiếm. Nói đủ chuyện trên đời. Nói những chuyện biết và cả những chuyện không biết...