-
10/11/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi còn trai trẻ, muốn tán nàng, bạn có thể dùng hoa, socola, thậm chí là vàng bạc. Nhưng đến lúc già rụng răng rồi thì những thứ đó chả còn ý nghĩa gì cả.
-
16/11/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ông Giang “đen” mong muốn các cầu thủ Thể Công sẽ thể hiện đúng “chất” chuyên nghiệp khi về đầu quân cho CLB bóng đá Thanh Hóa.
-
17/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Công chúng luôn đòi hỏi rất cao. Nếu hai năm trước đã thành công rồi thì năm nay họ sẽ đòi hỏi phải thành công hơn nữa. Vì vậy, tôi cảm thấy áp lực với tất cả mọi thứ.
-
05/09/2008
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dạo này tôi rất khó ngủ. Cứ đặt lưng xuống giường là mắt lại mở thao láo. Những chuyện cơ quan, chuyện gia đình cứ ngổn ngang trong đầu như một công trường đang xây dựng. Rồi thì cả những chuyện vớ vẩn từ tám hoánh đời nào cũng bỗng đâu ào đến, rất khó chịu!
-
25/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi bạn đã đen rồi thì không thể tránh được dù có trốn tránh cỡ nào đi nữa.
-
10/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Này thì bật lên rồi rơi xuống. Nhưng nếu không kiểm soát được, có thể bạn sẽ bật lên và không xuống được nữa hoặc xuống rồi thì không thể lên được nữa.
-
28/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trung thu năm đó trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi dự định ra ngoại ô trông trăng, rồi thì đích đến xa hơn cả ngoại ô – đó là vùng núi Văn Chấn.
-
05/02/2010
| 192 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Lần đầu leo lên bờ rất ngại ngùng, không đạt yêu cầu và đạo diễn bắt làm lại. Diễn lần thứ hai bớt quê hơn. Tới lần thứ ba, thứ tư rồi thì không còn ngại gì hết nữa”
-
18/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay (18/4), cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ chính thức bắt đầu với luật loại trực tiếp, thí sinh đầu tiên sẽ rời cuộc chơi ngay trong buổi tối nay.
-
17/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hữu Thắng, ngôi sao và là một công thần của bóng đá đất Thủ, đã chỉ tay lên khán đài và rằng: mấy ông xuống đây mà đá. Đó là khi Thắng “Thòn” nghe được những chửi bới của CĐV, sau trận thua 0 – 2 trước HN T&T.
-
18/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dù đã lên chức mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai hầu như không thay đổi so với thời còn son, thậm chí còn có phần mặn mà hơn. Bí quyết của Hà là năng động và tập thể dục.
-
21/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ít ai biết lần đầu gửi "Dòng máu anh hùng" cho các nhà nhập khẩu phim nước ngoài họ đã từ chối vì nghĩ VN chỉ có phim chiến tranh. Phía VN đã phải năn nỉ "gẫy lưỡi" họ mới liếc qua. Nhưng sau khi xem rồi thì nhận liền.
-
20/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nữ ca sĩ gợi cảm của Sao Mai Điểm Hẹn 2004 sau thời gian dài im ắng, trở lại với hình ảnh đằm thắm, sâu lắng hơn sau những mất mát và trải nghiệm trong đời sống riêng tư.
-
06/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mấy ngày nay, anh Đức ở Tây Sơn loay hoay không biết tặng gì cho người yêu nhân ngày 8/3 sắp tới. Nhiều người khuyên anh, mọi năm đã tặng hoa và quà rồi thì năm nay nên chuyển sang tặng người yêu cặp vé đi du lịch.
-
28/03/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Văn hóa đọc suy giảm, cứ kêu thế, nhưng có ai nói xem nó suy giảm từ hồi nào đâu. Mà một khi suy giảm lâu rồi thì bắt trẻ em đọc, tác dụng có khi ngược lại!
-
04/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lịch sử đã chứng minh rằng một đội bóng mà để thua trận lượt đi trên sân nhà rồi thì sẽ rất khó để lội ngược dòng trong chuyến làm khách ở trận lượt về.
-
30/04/2012
| 1 Comment | 4 người thích bài viết này.
Với những fan hâm mộ giải ngoại hạng: nếu Man “xanh” không thể vô địch thì điều này… cũng phải thôi !? Và nếu Man “đỏ” không thể bảo vệ được chức vô địch thì… cũng phải thôi !?