-
24/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hắn chỉ mong sao ngày cu Tít lớn lên, hội làng đừng đổi thay nhiều quá. Chỉ lo người ta cáu tiết, vứt hết cả lệ tục xuống ao làng như đống giải thưởng môn vật kia.
-
12/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sai lầm của mình chính là đã thử. Mong sao mình đã không thử, dù chỉ một lần. Nếu không thử mình có thể là một con người vô tâm, nhưng ít nhất đã không phải tự dằn vặt mình...
-
19/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi thị trường chưa có chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp bất động sản chỉ còn cách “lấy ngắn nuôi dài”.
-
25/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôiđứng đây giữa rừng dương, rừng hoa bạt ngàn, giữa vùng biển mênh mông quanh năm sóng vỗ mong sao một phần sưởi ấm những linh hồn và kêu gọi nhiều nhiều người hơn nữa đến đây dâng nén hương chung cho những linh hồn đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh của dân tộc.
-
15/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chị biết tìm các em nơi mô, giữa các dòng sông dài dằng dặc như ri. Các em đã xuôi đò về Đập Đá, Vĩ Dạ hay ngược lên thượng nguồn, đón đầu những chú cá, con tôm, cứ mải rong chơi trong làn nước sâu thẳm, lạnh lẽo kia.
-
18/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng qua (17/5) tại Hà Nội, tạp chí Xưa và nay đã tổ chức buổi tọa đàm về cuốn sách "Một số cảm nhận về tư tưởng- hành động của Hồ Chí Minh" (NXB Chính trị Quốc gia) của tác giả Đoàn Duy Thành.