-
25/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi không muốn làm HLV!- BLV Đình 8 tự bạch sau khi chứng kiến những tai nạn trong nghề HLV (không chỉ bóng đá), mà tai nạn mới nhất nhắm vào HLV đội taekwondo Lê Minh Khương, khi bị nhân viên an ninh của Vietnam Airlines hành hung.
-
25/04/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngay sau khi PGS-TS Nguyễn Lân Cường bày tỏ những băn khăn về ý nghĩa của dòng chữ Hán cổ trong mộ cổ phát hiện ở khu Ciputra, ông đã nhận được nhiều lý giải của các chuyên gia.
-
02/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hai ngôi mộ cổ và một chiếc giếng cổ đã được phát hiện tại khu đô thị Ciputra (Hà Nội). Việc xác định chủ nhân của các di tích này sẽ là gợi ý quan trọng để có cách ứng xử phù hợp nhất với chúng.
-
21/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Yêu thơ Nguyễn Trãi, cho rằng thơ Nguyễn Trãi còn hay hơn cả thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ - nhà thơ, dịch giả Nguyễn Đỗ đã dịch thơ Nguyễn Trãi ra tiếng Anh rồi đem tập thơ tiếng Anh về Việt Nam giới thiệu.
-
02/07/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Việt Nam ghi thêm tên trên bản đồ Di sản văn hóa thế giới. Nhiều dự án du lịch được đẩy mạnh. Di sản và du lịch có lẽ là hai chủ đề đáng quan tâm nhất của văn hóa tuần này.
-
10/07/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mai Xuân Vỹ mê Saigon, mê cà phê, mê Chopin, mê chưởng Kim Dung và mê... tôi.
-
16/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhằm phát huy và nâng cao chất lượng nội dung hoạt động của “Đêm phố cổ”, đồng thời tăng cường quảng bá loại hình nghệ thuật thư pháp, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An đã tổ chức lớp dạy thư pháp Hán - Nôm miễn phí.
-
27/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều ngày 26/7, tại xã Phú Xá (Tây Hồ, Hà Nội) nhóm khai quật ngôi mộ 260 năm tuổi của Tiến sĩ Nguyễn Kiều đã tìm thấy vết tích hài cốt của ông ở độ sâu khoảng 40cm so với đáy mộ.
-
28/07/2011
| 1 Comment | 1 người thích bài viết này.
Từ tháng 9/2011, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (HN) sẽ khai mạc chương trình Hán Nôm - thư pháp thực hành.
-
12/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những bản “công văn” bằng giấy dó vài trăm năm tuổi, có đóng dấu ấn của triều đình nhà Nguyễn sẽ xuất hiện trong cuộc trưng bày khai mạc vào sáng nay 12/10/2011 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (phố Vũ Phạm Hàm, Hà Nội).
-
01/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng nay(1/11) tại hội trường thư viện Hà Nội,47 Bà Triệu đã diễn ra lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh học giả Lê Văn Hòe. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách có giá trị lớn trong nền văn học Việt.
-
22/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ đề xuất của nhà nghiên cứu Nguyễn Lân Bình, Bộ VH,TT&DL đã quyết định giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu để chọn một ngày trong năm làm dịp kỷ niệm và tôn vinh chữ Quốc ngữ...
-
20/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vừa nhờ thầy đồ viết cho tấm trướng lớn với câu đối "Chúc cho cha được an nhàn, cầu cho mẹ được an khang tuổi già", chị Kiều (quận 1, TP HCM) cho biết sẽ món quà này sẽ được trao đến tay cha mẹ chị ngày đầu năm mới.
-
23/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong quan niệm truyền thống của người Việt, Tết Nguyên đán được coi là dịp lễ quan trọng nhất trong năm với những truyền thống lâu đời cùng nhiều giá trị tinh thần được gìn giữ qua bao thế hệ.
-
20/02/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ khi công bố, ý tưởng thành lập Ngày chữ Quốc ngữ VN của nhà nghiên cứu Nguyễn Lân Bình đã sớm nhận được sự quan tâm của giới trí thức và khoa học.
-
03/04/2012
| 1 Comment | 13 người thích bài viết này.
“Ra đường sợ nhất công nông/Về nhà sợ nhất vợ không nói gì”. Còn nhớ lần đầu tiên trên diễn đàn Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, GS Nguyễn Lân Dũng đã đưa lại câu nói của dân gian khi nói về thực trạng giao thông nước ta.
-
09/04/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với khoảng 20 tác phẩm và di cảo để lại, Nguyễn Văn Hầu (1922-1995) là nhà văn có nhiều đóng góp chuyên sâu về nghiên cứu văn học và lịch sử Nam bộ.
-
18/04/2012
| 0 Comment | 9 người thích bài viết này.
Sự lẫn lộn trong phát âm và thói quen nói sao viết vậy, dẫn đến chuyện thường xuyên viết sai chính tả, làm đau đớn, xót xa biết bao cho chuyện “chữ nghĩa”!
-
22/04/2012
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
Ngày xưa khi bạn đến một vùng xa lạ, người ta sẽ hỏi rằng: Mày là kẻ nào? Nhưng bây giờ mà nói thế chắc là đánh nhau.
-
18/05/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Ở thôn Hoàng Lý (Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam), có hai gia đình tật nguyền, chân tay một ngón từ đời này sang đời khác, khiến không ai không khỏi xót xa chạnh lòng.