-
12/04/2009
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong quãng đời đi học, hầu như ai cũng đã trải qua ngày khai trường đầu tiên. Nhưng, ít ai để ý xem trong đêm trước ngày khai trường ấy mẹ mình đã làm gì và nghĩ những gì.
-
28/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Hồi trẻ thì những mối tình có ảnh hưởng đến văn chương. Nhưng khi đã trưởng thành, giác ngộ về văn chương rồi thì đời sống thực là đời sống thực, văn chương là văn chương, không nhập nhằng gì với nhau cả".
-
29/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng qua 28/11, giải thưởng Văn học TP.HCM 2009, trị giá 10 triệu đồng/giải, đã được trao cho nhà thơ Trương Nam Hương (tập thơ Ra ngoài ngàn năm) và nhà văn Lý Lan (Tiểu thuyết đàn bà).
-
12/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tuần này, nhà văn-dịch giả Lý Lan chính thức có trên tay cuốn sách mới. Đó là tập sách dành cho thiếu nhi: Bí mật giữ tôi và thằn lằn đen.
-
18/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà văn Lý Lan sẽ giao lưu với bạn đọc nhân dịp tác phẩm Những chuyện kể của Beedle Người hát rong của J.W Rowling vừa được NXB Trẻ ấn hành.
-
24/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vì sao ở một đất nước có số lượng người cầm bút đông đảo (căn cứ trên danh sách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) lại ít người sống được bằng nghề như vậy?!
-
27/05/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Nóng” ở đây được hiểu là vấn đề giới tính, tình dục hoặc có tính “thời sự” vào buổi sáng và bị lãng quên ngay vào buổi chiều. Còn “láo” là tên bộ sách mới ra mắt của một NXB. Những cái tên sách mới nghe đã thấy… tò mò.
-
23/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Giáo sư Joseph Duemer của Đại học Clarkson ở Potsdam, New York vừa mới trở lại Việt Nam với hành trình từ Nam chí Bắc để gặp gỡ các nhà thơ trẻ cho dự án mới của mình, và dành cho TT&VH một cuộc trò chuyện.
-
16/07/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mới đây, nhà văn Lý Lan gửi E-mail đến những người quen biết thông báo: có thể từ nay đến ngày 15/8 số điện thoại di động và điện thoại bàn nhà chị sẽ có người khác “a-lô”.
-
14/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm 12/11, Hội đồng chấm giải văn học TP.HCM 2009 của Hội Nhà văn TP.HCM đã bỏ phiếu kín, với số phiếu quá bán chọn ra hai tác phẩm sau đây để trao giải thưởng: Tiểu thuyết đàn bà của Lý Lan và tập thơ Ra ngoài ngàn năm của Trương Nam Hương.
-
12/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với một nhà văn phương Nam như Lý Lan nắng không chỉ là ấn tượng của bà với Tết mà còn gắn liền với những kỉ niệm ngọt ngào về người mẹ dịu hiền. TT&VH Online xin giới thiệu với bạn đọc một tản văn vô cùng xúc động của Lý Lan.
-
16/04/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở xứ ta từ lâu nay hình thành thói quen, hễ nhà văn nào ra sách, người thân quen chỉ ngồi chờ "thế nào nó chẳng tặng mình". Có nhà thơ vừa hồ hởi tặng sách thì đã kịp thất vọng vì thấy người được tặng bí mật cho đi cuốn sách khi vừa ra khỏi cổng.
-
21/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lúc 9h30 ngày 25/12, nhà văn Lý Lan có buổi ký tặng sách tại Thư quán Sinh viên (2A Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM).
-
14/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào lúc 14h30 ngày 15/1/2011 tại ĐH Hoa Sen (93 Cao Thắng, TP.HCM), nhà văn Lý Lan sẽ có buổi tọa đàm với chủ đề Lỗi của người đàn bà.
-
14/04/2011
| 16 Comment | 11 người thích bài viết này.
Từ ngày 15/4 đến 15/7, mạng xã hội Yume tổ chức cuộc thi truyện ngắn với chủ đề khá rộng: “Viết về những giá trị sống, cảm nhận cuộc sống xung quanh, những khía cạnh tình yêu, gia đình, bạn bè...”.
-
25/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ba bà ở đây là ba nữ nhà văn Lý Lan, Bích Ngân và Ngô Thị Kim Cúc. Còn “nhà” ở đây chính là NXB Văn hóa Văn nghệ TP.HCM.