-
31/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Trao tận tay cho tôi món tiền không lớn - anh Chi - người đàn ông đạp xích lô với cái mũ cối trắng đã thân thiết như người anh của các cầu thủ thế hệ tôi..."
-
22/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phải thật trấn tĩnh mới hình dung ra phương tiện mà người đàn ông có cái mũ màu hồng sặc sỡ sành điệu này là một chiếc mô tô.
-
07/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Gắn bó với chiếc máy ảnh và các vùng dân tộc thiểu số gần như suốt đời, vậy mà hôm nay lại nghe anh tuyên bố từ nay thôi không đi miền núi chụp ảnh ủng gì nữa.
-
08/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 5/3, hơn 780 hộ dân ở tỉnh Hokkaido đã trở thành những người đầu tiên ở Nhật Bản được nhận tiền mặt trợ cấp của chính phủ.
-
14/05/2009
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mười sáu năm sau, vào tháng 4/2008 tôi lại thực hiện một hành trình ngược từ Lai Châu xuống. Đường xưa chốn cũ nhưng không nhận ra đâu với đâu. Đèo Pha Đin đang được hạ dần độ cao xuống sườn núi.
-
23/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau những biến cố không vui trong cuộc đời, con người ta thường sống hướng nội. Có lẽ HLV Nguyễn Thành Vinh cũng thế.
-
27/04/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một ngày chủ nhật, mẹ bảo tôi chuẩn bị ra đồng. Tôi mừng rơn, vội chạy đi tìm mũ. Mẹ nói: Đội cái mũ bé xíu ấy, nắng “bể đầu” à!.
-
06/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
TP.HCM lại thua. Lần này là trước TĐCS.ĐT. Nó là điều không quá bất ngờ với giới chuyên môn, nhưng xem cách mà TP.HCM thất thủ ở Cao Lãnh chiều hôm ấy, người ta lại thấy xót xa.
-
14/07/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sân Chi Lăng Chủ nhật vừa qua đã chứng kiến “Gạch” tan nát và bị nhấn chìm một cách thê thảm dưới mưa giông chớp giật. Thật cám cảnh khi nhìn “Gạch” đã quá cũ kỹ, nhất là con người.
-
22/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bộ phim Lebanon(Liban) của đạo diễn Israel Samuel Maoz vừa được trao giải Sư tử Vàng tại LHP Venice năm nay, thế nhưng ở chính đất nước Liban, nó đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các nhà phê bình và dân chúng.
-
06/01/2010
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thì phải nhả tơ cho đến cuối đời. Hôm qua người viết nhìn dáng ông Dũng “béo” liêu xiêu trên sân Chi Lăng chỉ học trò đá tập với T&T.HN, chợt thấy nghiệp HLV cũng như phận tằm.
-
17/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phút 70, BTC công bố, 54.331 khán giả có mặt ở Ellis Park. Trước đó 2 phút, camera bắt cảnh khoảng 30 CĐV Triều Tiên ngồi phía khán đài B. Hình ảnh rất đẹp hiện trên màn hình sân.
-
24/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đứa trẻ ra đời, mẹ may ngay cho nó chiếc mũ thóp. Lớn lên một chút, thì mũ vải, mũ len da mùa Đông... Tôi cho rằng cái mũ, cái nón cũng chỉ là một dạng của cái ô thu nhỏ.
-
14/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
10/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chẳng biết có còn được gọi là cái lạnh đầu Đông? Chắc là không rồi vì đã sang tháng Một. Vậy mà cảm giác cái lạnh dường như vẫn còn xa lạ quá sau những chuỗi ngày dài nóng không ra nóng mà lạnh không ra lạnh.
-
21/01/2011
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng qua, SHB.ĐN đã làm lễ xuất quân khá rầm rộ. Đến dự, như thường lệ, có cả chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Cả lãnh đạo SHB.ĐN lẫn Huỳnh Đức đều khá nhỏ nhẹ khi nói về mục tiêu: phấn đấu từ vị trí số 1 đến số 3.
-
21/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
06/01/2012
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Im ắng một thời gian dài, mới đây "chàng nông dâ" Giang Còi mới tái ngộ khán giả trong đĩa hài Tết. Anh giải thích cho sự “im thin thít, lặn mất tăm” của mình bằng câu chuyện về trách nhiệm của người đàn ông với gia đình.
-
05/02/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
53 dân tộc sống trên đất Việt Nam có những tập tục khác nhau, trong đó phục trang là một trong những đặc trưng nổi bật để nhận ra các sắc tộc. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay điều này từ cái khăn đội đầu.
-
07/05/2012
| 1 Comment | 9 người thích bài viết này.
Lẽ thường, khi một HLV có thành tích yếu kém, áp lực sẽ đè nặng và đến một thời điểm nào đó sẽ phải ra đi. Nhưng khi HLV đó rời ghế rồi, ít nhiều sẽ vẫn còn để lại những tình cảm lưu luyến.