-
21/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau ngày 1-8 tới, khi toàn bộ dân số tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình) nhập vào Hà Nội sẽ phải đổi chứng minh nhân dân mới.
-
31/05/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ian Fleming sinh ra cách đây đúng 100 năm (28/5/1908). Ông đã trở thành một trong những nhà văn thành công nhất khi tạo nên nhân vật điệp viên lừng danh James Bond.
-
20/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thật khó tưởng tượng những bức tranh chân dung, phong cảnh thực sự có giá trị nghệ thuật lại được tạo ra từ vài nghìn ký tự máy chữ.
-
23/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Diễn viên, nhà văn Mạc Can đã có được chốn đi về ưng ý, có được nơi để thanh thản ngồi sáng tác và gặp gỡ bạn bè...
-
14/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đức Huy đã nghẹn ngào không phát biểu thành lời trong triển lãm ảnh nhân ngày giỗ đầu nhà văn Sơn Nam. 20 bức ảnh anh đã chụp ông, trưng bày tại triển lãm cho thấy chân dung một ông già Nam Bộ đích thực.
-
09/11/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là kết luận của một nhân viên đánh máy chữ có tên là Nina. Ai cũng thừa nhận cô có một làn da đẹp, một cánh tay đẹp, bộ ngực đẹp...
-
04/07/2010
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi còn nhớ, World Cup 1998 tổ chức tại Pháp chỉ mới cách đây 12 năm. Nhưng hồi đó, các tờ báo Tin nhanh World Cup tại Việt Nam vẫn làm việc khá… thủ công.
-
01/09/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh muốn trao cho nhà làm phim Pháp Jean-Luc Godard, giải Oscar danh dự với thành tựu sự nghiệp của ông vào ngày 13/11 tới. Song họ không thể tìm thấy ông.
-
03/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bản thảo cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" được nữ văn sĩ Mitchell gõ bằng chiếc máy chữ Remington trong suốt 10 năm. Đến nay, tác phẩm văn học kinh điển này vừa tròn 75 tuổi.
-
17/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong các cuộc tiếp xúc của tôi với anh Hải Thoại lúc sinh thời, tôi thấy, trong ký ức anh, hình ảnh người cha đôn hậu mà anh rất ít được gần gũi vẫn luôn rõ nét, cho dù lúc anh lớn lên thì ông hầu như sống xa nhà.