-
01/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bộ tranh gồm 2 bức, có chủ đề Đến với Tâm, về với Nhẫn, chiều cao mỗi bức là 3,8m, ngang 24m, nặng 850kg. Tất cả chữ đều làm bằng gỗ Mứt, theo chữ thư pháp.
-
03/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tổng biên tập Báo Vietnam+, ông Lê Quốc Minh cho biết Vietnam+ đang từng bước xây dựng thương hiệu bằng thực lực và tinh thần tôn trọng bản quyền thông tin.
-
07/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để thúc đẩy lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ lập ra những trung tâm dữ liệu cực lớn mà rất ít những hãng khác có được", Gates tuyên bố.
-
16/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bảo tàng Mỹ thuật VN trước đây đã mua một lúc 6 tranh biếm họa "cắt dán" của ông. Tiền bán tranh cùng nhuận bút từng giúp ông xây được cả 1 nếp nhà cấp 4 để cưới vợ.
-
24/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Halloween cũng là dịp để các em vui chơi và khám phá. Hãy trang trí cho bé một căn phòng Halloween ấn tượng và đáng nhớ!
-
25/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà báo Thanh Phương muốn đồng hành cùng chương trình Khát vọng sống của Công ty Quảng cáo Nhất tại khách sạn Viễn Đông, TP.HCM ngày 23/12 bằng cách rao bán bộ sưu tập của mình.
-
11/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào lúc 18h ngày 18/9 tới đây tại Ga 0 (91A Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh, TP.HCM), Pierre Mertens và ba nghệ sĩ Nguyễn Thanh Trúc, Trương Công Tùng, Võ Trân Châu sẽ cùng khai mạc dự án Bolero tại Việt Nam.
-
10/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tập truyện ngắn "Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông" (NXB Hội Nhà văn và Phương Nam book, 4/2011) của Nguyễn Vĩnh Nguyên là một chủ đề ngồ ngộ của văn xuôi hiện nay.
-
24/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà thiết kế đồ họa David Meldrum (48 tuổi) đến từ Great Bardfield, Essex (Anh) đã vẽ tất cả những gì mà anh ăn và uống trong 1 năm qua, mà cụ thể là từ ngày 15/6 năm ngoái đến 15/6 năm nay.
-
03/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm 1/7, nhiều người ngưỡng mộ Diana đã đứng bên ngoài Cung điện Kensington - nơi Diana từng sống - đặt ở đó nhiều tấm thiệp, bánh, nghệ thuật cắt dán cùng nhiều kỷ vật khác để tưởng niệm Công nương đã quá cố này.
-
21/03/2012
| 0 Comment | 6 người thích bài viết này.
Bạn có cảm thấy phút giây nhận ra “Mình thật tuyệt” kì diệu đến khó tả không? Đó là lúc người phụ nữ đẹp nhất, tràn đầy năng lượng và yêu thương. Đó cũng là một trong những thông điệp mà cuộc thi “Io sono bellissima”