-
21/03/2011
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thôi rồi, Lượm! Một lần ham lên tivi làm hỏng cả một (hy vọng là một phần thôi) cuộc đời.
-
24/04/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Câu nói lưu truyền “Ăn quận 5, nằm quận 3, la cà quận Nhất” có lẽ đã xưa rồi. Và nếu nói về chuyện nhậu “mát”, thì đất Sài Gòn này đâu chẳng có.
-
07/06/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trên đời này có những người đàn ông sinh ra đã xấu. Trên đời này cũng có những chàng trai sinh ra đã đẹp. Hiếu Hiền không phải hai loại đó. Anh vừa xấu vừa đẹp và cả hai đều ở mức độ đỉnh cao.
-
14/06/2011
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bầu Hiển có đến 4 đứa con bóng đá. Thông thường nhà đông con, không phải đứa nào cũng khôn ngoan và xứng đáng với công lao trời biển của đấng sinh thành. Thậm chí, có cả nghịch tử.
-
29/06/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lần đầu tiên Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ Y tế phối hợp ban hành thông tư về tiêu chuẩn bàn ghế trong trường học. Những học sinh "thời xưa" như mình thấy đúng là trong mơ, chẳng bù cho những cái bàn khổ sở ngày xưa mình từng ngồi học.
-
26/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hầu như khó có luật trừ, hễ sống mà lên được tới “chức” ông nội, ông ngoại thì hay thương hay nhớ bọn cháu trẻ nít quá chừng. Gần chúng thật vui. Xa chúng thật buồn.
-
06/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bản Hon có hai bản nhỏ được gọi là bản Hon 1 và bản Hon 2, một bản chừng 800 nhân khẩu, một bản chừng 700 nhân khẩu.
-
08/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong giới showbiz, chẳng nhiều người biết Phương Thanh dù là một ngôi sao ca nhạc nhưng chỉ dám yêu đơn phương một tuyển thủ của bóng đá Việt Nam.
-
09/08/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thỉnh thoảng tôi mới có dịp gặp nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhưng nghe và đọc về anh thì nhiều. Có người bảo anh là tài sản lớn của đất nước, có người bảo anh là vua… cuội.
-
10/08/2011
| 10 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Anh không nhận ra em sao? Thủy Tiên đây mà”. Tôi thét lên một tiếng khiến nhiều kẻ ngoái lại. Tiên đã đẹp và sang trọng ra đến ngạt thở.
-
19/10/2011
| 6 Comment | 1 người thích bài viết này.
Ngày 18/10, thêm hàng loạt tình tiết mới đã xuất hiện trong vụ bé Yue Yue, 2 tuổi, bị người lớn lái xe chẹt phải và bỏ mặc không cứu khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ.
-
20/11/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tất cả các triển lãm xe hơi trên đời này đều trưng bày những chiếc xe bóng lộn và đứng cạnh đấy là các cô gái xinh đẹp.
-
22/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Giống xoài “cối xay” hôm nay rất hiếm, nhưng cách đây 50 năm, chúng lại có nhiều ở quê tôi.
-
25/11/2011
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Chúng tôi tạm biệt khói bụi, ồn ào và trở về thành phố lạnh vào mùa Dã Quỳ vàng rực mọi góc phố, nẻo đường.
-
08/01/2012
| 0 Comment | 3 người thích bài viết này.
Chị gái tôi tuổi Dần, năm nay đã ngoài 75. Còn nhớ 57 năm trước đây, một người xã bên mang lễ đến dạm ngõ, hỏi chị cho con giai ông. Thời ấy ở nông thôn việc hôn nhân là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
-
16/01/2012
| 0 Comment | 7 người thích bài viết này.
Hãy xem “kẻ đanh đá nhất showbiz Việt” có thể nói gì về “kẻ chặt chém không ghê tay trong làng giám khảo”?
-
27/01/2012
| 0 Comment | 23 người thích bài viết này.
Cũng có thể, vì cả năm làm “Chí Phèo… không chửi đổng” chán rồi nên lần này, Lê Hoàng ta bỗng muốn… “chửi đổng” thử xem? Có hề gì! Vì showbiz Việt “đâu của riêng nhà nào”...
-
19/02/2012
| 1 Comment | 9 người thích bài viết này.
Người ta bảo, con người có hai lần làm trẻ con, một lần làm người lớn. Ông quan nọ thì vẻ như ông đã làm trẻ con suốt đời. Trẻ con trong đám quan trường.
-
16/03/2012
| 1 Comment | 17 người thích bài viết này.
Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em không được trao danh hiệu này. Vì họ đã không bảo vệ được “cô dâu mất trinh”. Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM không được trao danh hiệu này, vì đã để phát tán “clip tự sướng” của sinh viên.
-
05/04/2012
| 0 Comment | 6 người thích bài viết này.
Hà Giang vốn là địa chỉ quen thuộc của dân “phượt”. Nhưng có lẽ không mấy người trải nghiệm một chuyến đi “tận cùng” như thế vào không gian văn hóa người Mông…