-
05/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cầu mong cho những người dưng mang niềm nhớ ấy, một ngày gần sẽ có đủ lí do để nói rằng họ đã thuộc về nhau...
-
03/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi đi Bạch Mã về, cảm xúc mơ hồ và nhạt nhòa. Một chút háo hức của Xuân Diệu “Em! anh đi núi về. Đầu còn ngân gió núi. Dạ còn vang nắng ngàn. Giọng còn pha tiếng suối.” Một chút ngúng nguẩy của Phan Thị Vàng Anh “Nếu tao là Nhà nước...”
-
20/08/2008
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi sinh vào mùa thu. Mùa lãng mạn, và gợi nhiều suy cảm. Đó là mùa khiến người ta dễ trải lòng nhất. Đã có rất nhiều những bài thơ kinh điển về mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Chế Lan Viên…
-
09/03/2009
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Anh tâm sự: “Có một bộ phim làm về tôi từ 40 năm trrước, nay mới tìm lại được khiến tôi vô cùng xúc động vì được nhìn lại những gì thiêng liêng đã mất".
-
03/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hai danh hài hải ngoại Kiều Oanh và Chí Tài sẽ cùng hội ngộ với các “quái kiệt” - kỷ lục gia Việt Nam vào tối 6/11 tới đây tại sân khấu 126 TP.HCM trong chương trình Chuyện lạ bốn phương
-
21/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tối nay (21/3), tại Module 7 (83 Xuân Diệu, Tây Hồ, HN) hơn 100 bức tranh về “khoan cắt bê tông” và số điện thoại đi kèm sẽ ra mắt công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô trong triển lãm Hà Nội 999.
-
01/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Có một bận em ngồi xa anh quá. Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn. Em xích gần thêm một chút, anh hờn. Em ngoan ngoãn..." (thơ Xuân Diệu)
-
19/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thời gian gần đây trên báo chí xuất hiện những bài viết về cuộc đời các nhà văn nhà thơ nổi tiếng. Vậy làm sao có thể biết các thông tin về quá khứ kia là đúng hay là sai?
-
27/10/2008
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đây là hai bài tôi viết về mùa thu, mùa thu năm ngoái và mùa thu năm nay. Mỗi mùa thu đi qua đều để lại những rung cảm chẳng thể nào quên...
-
19/01/2009
| 4 Comment | 3 người thích bài viết này.
Năm 1969, bài thơ “Bè xuôi sông La” của nhà thơ Vũ Duy Thông giành giải Ba trong cuộc thi thơ do báo Văn Nghệ tổ chức
-
20/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đường Âu Cơ bắt đầu các chuyến đào quất của cửu vạn hoạt động như thoi đưa, Vài chục chiếc dream, có khi hơn nữa hoạt động hết công suất lao vào phố nhanh như thoi đưa.
-
22/02/2009
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngõ 31 đường Xuân Diệu dẫn vào làng Quảng An. Đây là ngôi làng có từ lâu đời, dân cư đông đúc, thanh bình và trù phú.
-
09/09/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
09/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Luật sư Trần Đình Triển, người được vợ của ông Cù Huy Hà Vũ mời bảo vệ cho ông Vũ - bị can đang bị cáo buộc và điều tra về tội Tuyên truyền chống đối Nhà nước - đã nhận xét như vậy về ông Vũ.
-
17/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Việc một Cù Huy Hà Vũ ảo tưởng và ngông cuồng sa lưới pháp luật âu cũng là hệ quả tất yếu. Ở đâu cũng thế thôi, cố tình đi trái làn mãi, ắt sẽ gặp phải tai nạn giao thông.
-
18/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau khi TS Cù Huy Hà Vũ bị bắt. Tên bà lại bất đắc dĩ xuất hiện trên một số bản tin. Bà là người như thế nào?
-
17/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào ngày 15 tháng Giêng Âm lịch hằng năm người yêu thơ của cả miền Trung và Tây nguyên đều đổ về đỉnh núi Nhạn, dưới bóng tháp Chàm cổ kính để đọc thơ và nghe thơ. Có thể nói đây là vùng đất khai sinh ra Ngày thơ VN.
-
08/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là một thực tế mà Quỹ Tình thơ phải đối mặt. Nhà thơ Lâm Xuân Thi chia sẻ: “Hình như các nhà thơ, nhất là nam giới, thường làm thơ tặng mẹ, tặng người yêu, tặng bồ nhí, tặng người trong mộng... chứ rất ít người tặng vợ".
-
30/11/2011
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
Trong bài này, chúng tôi chỉ điểm qua một số gương mặt tiêu biểu, dù thực tế, văn chương đồng tính đã có từ điển bách khoa cho riêng mình, nghĩa là rất đồ sộ.
-
04/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với sự khắc nghiệt của một vùng đất tuyết, giá trị văn hóa Himalaya nằm trong khả năng siêu việt của con người có thể chứng đạt giải thoát. Triển lãm giới thiệu 80 kiệt tác của xứ sở này đang diễn ra tại 83 Xuân Diệu, Hà Nội.