Phan tôn quyền

  • Bóng đá anh, ngoại hạng anh, lịch thi đấu euro 2012, Trụ hạng theo cách của… người Sài Gòn

    Trụ hạng theo cách của… người Sài Gòn

    22/08/2010  | 6 Comment | 0 người thích bài viết này.

    “Thoát rồi”, rất nhiều người đã buột miệng như thế. Trận đấu TP.HCM – SQC.Bình Định (2 – 1) đã kết thúc độ chục phút, nhưng một bộ phận người hâm mộ bóng đá Sài Gòn vẫn còn nán lại sân Thống Nhất, để chia vui.

  • Bóng đá anh, ngoại hạng anh, lịch thi đấu euro 2012, SQC. Bình Định chuẩn bị tập trung: Vũ môn ngất ngưởng

    SQC. Bình Định chuẩn bị tập trung: Vũ môn ngất ngưởng

    01/10/2010  | 0 Comment | 0 người thích bài viết này.

    Một đội bóng địa phương khi rớt hạng thì để trở lại khó khăn vô cùng, bởi có bao nhiêu rào cản trói buộc. Bóng đá Bình Định là vậy và chưa biết bao giờ đội bóng này mới thoát khỏi bĩ cực.

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, thí sinh dự thi sắc đẹp ở Việt Nam nên ở độ tuổi nào là lý tưởng nhất?

  • Từ 18 đến 22 tuổi
  • Từ 18 đến 25 tuổi
  • Từ 18 đến 27 tuổi
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cải củ to - 5/28/2012 11:25:16 PM
nữ hoàng , đua nhau lên mây xanh rồi đâm đầu xướng bùn , tôi rất ghét VTH khi một lần cô này trả lời đủ sức khỏe cho một "cuộc chơi" . đị thi đấu mà là cuộc chơi ư , khi thất bại lại nói đen chán...
Hoàng Thái - 5/28/2012 12:52:24 PM
Chúc mừng chiến thắng của SHB ĐN, thể lực thua đối thủ với 6 tây. Nhưng miệt mài tấn công đã có bàn thắng. Đội ĐN ĐÃ thể hiện bản lĩnh của 1 đối bóng có số má tại VL. Còn SGXT họ đá quá cá nhân, mỗi...
Bảo Chi Lâm - 5/28/2012 5:51:56 PM
Ngôi sao lớn là tập thể bên cạnh Pirlo! Nói không có niềm tin là hơi tùy tiện đấy tác giả ạ!
Bảo Chi Lâm - 5/28/2012 9:25:03 PM
Đọc cái tên đã chẳng thấy tương lai rồi! Cỡ CV9 cũng nhàng nhàng! Đội tuyển không có thầy ngoại và không cho nhập tịch lên tuyển thì mãi ở ao làng thôi!
Cùn - 5/28/2012 4:21:32 PM
Mấy bác cơ quan bên Ý cứ làm to chuyện. Chẳng qua tình cảm nhường nhau vài ba trận chứ dàn xếp, bán độ gì. Cứ sang VN mà xem, đụng vào thì được hỏi : Bằng chứng đâu.