-
01/11/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vì diễn ra buổi tối, ở địa điểm cách xa trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, vào thời điểm chuẩn bị diễn ra ngày Halloween nên Hội tụ ánh sáng đã “làm sáng” ý đồ nghệ thuật của nhóm nghệ sĩ, được rất nhiều công chúng “hội tụ” đến xem.
-
06/05/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Quê hương tôi xã Hưng Hoà. Một miền quê ngoại ô thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Cách thành phố Vinh 2 cây số về phía Đông.
-
09/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nguyễn Thị Minh Ngọc, đúng như chị tự nhận, đã “lăn lóc” khá nhiều với hội diễn sân khấu ở Việt Nam, từ vai trò khán giả, sang đến người có tác phẩm tham gia và đoạt giải, thậm chí khá nhiều giải.
-
22/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
29/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có một bài thơ khác cũng viết về cây tre, được sáng tác trước đó và cũng được in trong SGK là bài Lũy tre (SGK lớp 2 - bộ cũ) của nhà thơ Nguyễn Công Dương - người được nhà thơ Hữu Thỉnh nhận xét là “hồn thơ đất bãi đã thành phẩm hạnh của phù sa”…
-
01/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những người Việt quen đi lễ hội truyền thống chắc hẳn sẽ thấy "sốc" khi biết ở nước ta còn có những lễ hội đậm chất bạo lực như: lễ hội ném đá, lễ hội đánh nhau và những lễ hội mang đậm tính phồn thực. Càng khám phá những lễ hội này càng thấy kỳ thú.
-
02/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
22/06/2010
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuộc bình chọn Quốc hoa của Việt Nam theo tôi là hết sức thú vị. Bên blog bác Đông A có bài “Đào - Sen - Mai” rất đáng quan tâm. Nhưng tại sao hoa lúa không được “đặt lên bàn nghị sự”? Mọi người quên rồi sao?
-
09/10/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thiệt hại về kinh tế là vô cùng lớn nhưng có thể đong đếm được. Còn thiệt hai về tinh thần là vô kể, nỗi tang thương sau lũ luôn ám ảnh mảnh đất này.
-
23/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lần lữa đã nhiều năm, mãi đến đầu tháng 10 năm nay, nhóm chúng tôi quyết định lên đường về thăm vùng Bảy Núi, nơi sẽ diễn ra ngày hội đua bò hàng năm nhân dịp tết Dolta của bà con người Khmer Nam bộ.
-
04/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hơn chục năm sau ngày mất, họa sĩ Nguyễn Trọng Hợp mới có triển lãm đầu tiên do con trai ông, họa sĩ Đức Hòa và gia đình đứng ra tổ chức. Triển lãm diễn ra tại 29 Hàng Bài, Hà Nội từ 6 đến 12/11/2010).
-
07/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trên bộ salon vàng ấm áp, nhà văn Tô Hoài mặc áo nỉ dày sụ, mũ chàm kiểu H’Mông, nghe - nói nhanh và hóm lạ, khi nhắc tới ngày xưa.
-
09/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hiện nay, tại suối Đá (Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã dần thành hình khu vườn rộng khoảng 1 ha dành riêng cho tre trúc, mà theo ước mơ của chủ nhân, trong tương lai gần sẽ quy tụ được khoảng 300 loại đang có mặt tại Việt Nam.
-
23/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhiều người tưởng chừng như đã khám phá hoàn toàn Tử Cấm Thành, nhưng phải đến những năm cuối thế kỷ 20, khu vườn mới thực sự được phát hiện và lên dự án trùng tu.
-
14/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Anh Chấn hòa âm bản đầu tiên bài "Em về tinh khôi" của tôi, vào năm 1997 cho Khánh Du hát. Anh nâng đỡ đàn em bất vụ lợi và bao giờ cũng đối xử với kẻ hậu sinh kiểu ngang vai phải lứa.
-
28/09/2011
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trên những cung đường đi du lịch, thi thoảng bắt gặp những biển hiệu, địa điểm với tên gọi lạ lẫm và thú vị.
-
12/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có một nhóm đông phóng viên VN, trong đó có 3 phóng viên của TTXVN, đã phải thuê một chiếc xe bus 50 chỗ do tài xế người Indonesia cầm lái để tìm đường đến hồ bơi Cipule.
-
04/02/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 3/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án "Quốc hoa Việt Nam ".
-
18/02/2012
| 0 Comment | 5 người thích bài viết này.
Chuyện về thú chơi chim “độc” có giá đến vài chục triệu đồng vừa nghe đã thấy “ngợp”, nhưng khi diện kiến “tay chơi” sưu tầm lồng chim cổ thì còn cảm thấy “ngợp” hơn.
-
25/05/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau một thời gian “trầm lắng”, các sân khấu biểu diễn khắp Hà Nội trở lại tưng bừng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.