-
05/03/2009
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Vì đây không phải là cái chợ nên không phải ai thích đến là đến hay thích đi là đi”, người của Thể Công hôm qua tuyên bố.
-
12/03/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm 2007 tôi có một chuyến đi về các cùng sông nước miền Tây Nam Bộ, trong đó được giới thiệu đi mua sắm ở chợ nổi Phụng Hiệp…Một trong những cái chợ họp trên sông nước rất đặc trưng của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
-
13/11/2009
| 10 Comment | 0 người thích bài viết này.
Gọi việc nhập tịch các cầu thủ nước ngoài là cuộc chiến giàu nghèo thì chưa phản ánh đúng bản chất của vấn đề. Đúng hơn, nó là cuộc chiến chống lại thứ bóng đá ăn xổi đang có xu hướng ngày một phổ biến, bóp nghẹt các triết lý phát triển từ nền tảng.
-
28/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là cái chợ xanh ở cửa khẩu ven đê trên đường Âu Cơ chỗ ngã ba giao cắt với đường Lạc Long Quân.
-
13/03/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mỗi khi có những chuyện lộn xộn, người ta thường bảo đây không phải cái chợ mà ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, để gò lại kỷ cương. Thế nhưng với bóng đá chuyên nghiệp nước ta, kỷ cương lúc này không bằng ở chợ.
-
12/09/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người ta vẫn hay lấy hình ảnh cái chợ để nói về sự vô tổ chức, lộn xộn. Và những gì đang diễn ra ở đội tuyển, liệu nó có giống với một cái chợ ?
-
15/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Đội tuyển Đức không phải là cái chợ mà ai muốn thì đến, thích thì đi”. Dù chấp nhận lời xin lỗi của tiền đạo Kevin Kuranyi nhưng HLV Joachim Loew vẫn giữ nguyên quan điểm.
-
21/06/2009
| 13 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lần đầu tiên từ ngày bóng đá lên chuyên, có một đội bóng không chịu đá để phản ứng quyết định trên sân của trọng tài- đấy là Quảng Nam. Đội bóng này đang đối diện một án phạt nặng.
-
07/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bản chất là một giải tập huấn, thế nên có cảm giác như Navibank Cup chẳng khác gì cái “chợ” để các tay cò, các ông bầu, và các HLV hội ngộ về đây để đi “chợ” cầu thủ.
-
02/02/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cho đến hôm qua, tiến trình giải quyết vụ “đơn phương ly dị” giữa trung vệ U23 VN Nguyễn Thành Long Giang và CLB Hải Nhân Tiền Giang (HN.TG) giậm chân tại chỗ.
-
11/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thứ bảy luôn là một ngày trọng đại ở chợ Ark. Cái chợ tôi đã tới 3 tuần trước cho một chuyến thăm nông thôn Nam Phi ở ngoại ô Pretoria lúc nào cũng như một dạng thiên đường đối với những người sống quanh đó.
-
18/08/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở Italia, người ta gọi thị trường cầu thủ là mercato, tức cái chợ. Nhưng đã đến lúc người Italia cần phải tìm ra một từ khác chuẩn xác hơn, bởi chẳng có cái chợ nào mà hơn một nửa lượng giao dịch chẳng phải là mua hay bán.
-
09/09/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cầu thủ sẵn sàng rút lui khỏi đội tuyển vì bất kỳ lí do gì. ĐTVN (hay Olympic VN và nữa là U23 VN) có phải là cái chợ, nơi người ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
-
19/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trước khi đặt bút viết, tôi đã nghĩ: người ta sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên chắc có nhiều thứ để nói, chứ mình xa xôi tận Miền Tây, quanh năm chỉ làm quen với cầu dừa, cầu khỉ... biết viết gì.
-
31/10/2010
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau vụ Sài Gòn United chán và bất mãn thì không chơi bóng đá nữa, nhiều người rút ra kết luận ở Việt Nam lập một đội bóng dễ như mua xe hơi.
-
11/11/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không ầm ĩ trên thị trường chuyển nhượng, không đao to búa lớn khi nói về mùa bóng mới nhưng V.Ninh Bình đã có được những cầu thủ đầy hứa hẹn cho mục tiêu của mình.
-
04/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Xin mượn hình ảnh cái chợ để ví với sân SVĐ Thống Nhất, bởi ở đó đang diễn ra Navibank Cup 2010 với sự tham dự của những CLB tiếng tăm như HA.GL, SHB.ĐN hay ĐT.LA.
-
10/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vòng 20 Eximbak V-League 2011: SHB.ĐN-SLNA: Cắt nửa vầng trăng
-
10/07/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Showbiz vốn dĩ đã như một cái “chợ” - chợ của những người nổi tiếng. Chẳng phải vô lí khi gọi đó là cái chợ khi ai đến cũng được, ai đi cũng chẳng sao, mọi chuyện cứ suôn sẻ.