-
16/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết trung thu, những ngày này, ở các phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… tràn ngập những món đồ chơi dành cho trẻ em đủ mọi chủng loại.
-
13/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nói đến bản sắc văn hóa Hà Nội không thể không nói đến cách ăn ở của người thủ đô. Cách ăn ở đó thừa kế từ truyền thống lâu dài, nhưng ở mỗi giai đoạn lịch sử, con người lại tạo nên những nét mới.
-
01/11/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhìn những chiếc bánh bao trắng ngần, phồng xốp thơm ngon, nóng hổi được bày bán khắp các nẻo đường tại Hà Nội vào mỗi sáng, ít ai biết rằng đằng sau đó là một quy trình công nghệ sản xuất mất vệ sinh và hòa trộn thêm hóa chất.
-
12/11/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngoài việc bổ sung 42 đường phố mới, giá đất năm 2011 về cơ bản vẫn giữ nguyên năm 2010 và mức cao nhất vẫn là 81 triệu đồng ở các phố Hàng Ngang, Hàng Đào thuộc quận Hoàn Kiếm.
-
15/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chợ Đồng Xuân nằm trong khu phố cổ, phía tây là phố Đồng Xuân, phía bắc là phố Hàng Khoai, phía nam là phố Cầu Đông, phía đông là ngõ chợ Đồng Xuân. Hãy cùng chúng tìm về địa chỉ rất nổi tiếng ở Hà Nội này.
-
19/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mặc dầu mới là chủ trương chung, nhưng câu chuyện “cửa miệng” của người dân phố cổ quanh đi quẩn lại chỉ tập trung chủ đề này.
-
24/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thời tiết rét đậm kéo dài, hoa thật ngậm nụ “ngủ đông,” thị trường hoa nhựa, hoa lụa những ngày cận Tết vì thế trở nên nhộn nhịp khác thường.
-
25/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mặc dù Nghị định việc cấm đốt vàng mã nơi công cộng chính thức có hiệu lực (1.9.2010) nhưng ở thời điểm sát Tết Tân Mão, hàng mã tại Hà Nội vẫn bán rất… chạy.
-
26/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay, 23 tháng chạp, tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời, tiếp đến là đêm Giao thừa chia tay năm cũ, vàng mã vẫn được hóa cùng lòng thành kính con người ngày Tết đến, Xuân về.
-
27/01/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những ngày bầu không khí Hà Nội gần như tê buốt với nhiệt độ chỉ trên dưới 10, báo chí đưa thông tin nhiều bệnh viện gia tăng bệnh nhân là người già.
-
29/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bên cạnh sự đổi thay của phố phường, chợ hoa Hàng Lược cổ kính vẫn tồn tại và nhộn nhịp mỗi độ Tết đến, xuân về như một nét đẹp không thể thiếu của đất Hà Thành.
-
31/01/2011
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Đến hẹn lại lên, năm nào cũng từ 20 tháng Chạp đổ ra, người Hà Nội lại có một cái thú rất lạ đó là đi mua đồ… cổ, đồ cũ.
-
11/02/2011
| 40 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vừa qua, cụ Rùa Hồ Gươm đã bơi vào sát với taluy phía phố Hàng Khay, hai chân cụ muốn leo lên bờ xi măng, mà bờ thì cao. Cụ muốn gì, người Hà Nội có biết chăng?
-
03/03/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến Hà Nội, du khách không thể không đi tìm những vết tích xưa của một thành phố đã có một nghìn năm tuổi. Nhưng dấu tích của cái thời thành phố còn mang tên Thăng Long hầu như đều bị vùi dưới lòng đất…
-
04/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một ngọn lửa kèm khói mù mịt bốc lên từ căn nhà hai tầng số 16 phố Hàng Bài khiến sinh hoạt ở khu phố trở nên náo loạn.
-
05/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt đề cương “Đề án thí điểm tổ chức một số tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”.
-
05/07/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đa số các loại hương liệu, dầu trát này đều được giới thiệu là hàng nhập khẩu, đảm bảo chất lượng, không phải phẩm công nghiệp.
-
20/09/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có lẽ phở nguyên thủy rất đơn sơ. Trải qua năm tháng thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) phở trở nên đa dạng phong phú hơn, sinh động hơn nhưng cũng dung tục hơn.
-
27/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tới đây Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp 1 khu phố cổ, gồm các phố Hàng Buồm, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ, Tạ Hiện.
-
26/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nào sữa chua xay, sữa chua ca cao, rồi sữa chua hoa quả... Cùng lượn một vòng Hà Nội để nếm thử và đánh giá các món sữa chua biến tấu này.