-
26/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nữ diễn viên Jennifer Lopez tiết lộ, cô không hề gặp khó khăn trong việc phân biệt hai đứa con song sinh. Hai bé tuy còn nhỏ song đã có những biểu hiện rất “nam tính” và rất “nữ tính”.
-
04/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào ngày nghỉ cuối tuần, cả nhà tôi làm một chuyến lên hang Phượng Hoàng – suối Mỏ Gà – Di tích thắng cảnh xếp hạng cấp Quốc gia thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
-
20/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thời kháng chiến chống Pháp nhà tôi nằm trong vùng kháng chiến, thỉnh thoảng lại có đoàn cán bộ qua. Cán bộ thời ấy kham khổ nhưng nghiêm lắm, đi đến đâu chỉ giúp chứ không bao giờ động đến cây kim sợi chỉ của dân.
-
20/09/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lần ấy, qua nhà tôi chơi, anh bạn tôi đột ngột bày tỏ quyết tâm nâng cấp cái mặt tiền nhà để mở cửa hàng.
-
15/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Như TT&VH đã đưa tin, phim truyền hình Chuyện nhà tôi (200 tập) đã có quyết định làm lại, sau khi đã bấm máy được 10 tập, tiêu tốn thời gian và tiền bạc không nhỏ.
-
23/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thằng bé ấy gây náo động cho cả khu phố bởi nó liên quan đến một thứ dịch đang gây náo động cho cả thế giới.
-
14/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người ta nói: Con người từ hình thức, tính tình, sở thích tất cả đều có "jen". Theo tôi thấy có cái đúng, cũng có cái chưa đúng lắm.
-
14/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Món ăn đồng quê được hổ thích nhất là thịt lợn, nhà tôi khi còn ở trên Đại Từ năm 1947 đã từng cống cho ông kễnh một con.
-
11/02/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết mà không phải ở nhà mặc dù nhà tôi chỉ cách đó không xa. Những câu chuyện gia đình họ hàng khiến tôi vô cùng chán nản. Tôi rất muốn được chia sẻ với ai đó nhưng vào thời điểm này điều đó thật khó thực hiện.
-
02/07/2010
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Gặp TT&VH, câu đầu tiên từ nhà thơ- dịch giả này là lời rủ: "Cậu thích, tối nay xuống đây xem bóng đá. Từ đầu giải đến giờ, đêm nào nhà tôi cũng đủ vài mâm…".
-
19/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà tôi ngay phố Nguyễn Thiệp, cách cầu Long biên khoảng 500m. Khi tôi còn bé, phố xá không nhiều nhà cao tầng như bây giờ nên nếu đứng ở lan can nhà tôi cũng có thể nhìn toàn cảnh cầu Long Biên và bãi sông Hồng.
-
29/03/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tuần trước, con chó nhà tôi đẻ được bốn con ở ngoài vườn. Một anh bạn vào chơi, thấy tôi cầm những con chó con nhỏ xíu chuyển vào trong nhà, anh ta cứ đi giật lùi và bụm mắt không dám nhìn.
-
22/05/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chuyến “tháp tùng” bà giúp việc về quê ngoại bà ta ăn giỗ ở một vùng bán sơn địa nghèo, lẽ ra đã mười phần vui vẻ, song phút cuối cùng lại có một nghi ngờ nho nhỏ làm tôi không vui. Đó là đoàn tàu đồ chơi màu tím.
-
12/06/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhìn những cô cậu sĩ tử lũ lượt kéo về thành phố, ngó nghiêng trong ngõ nhà tôi để tìm nhà trọ, tôi lại nao nao nhớ đến căn nhà trọ tồi tàn năm ấy.
-
02/08/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà tôi có nuôi một chú chó đang ở tuổi “thiếu nhi” và đặt tên là Vện. Đó là giống chó lai, màu lông loang lổ và mồm lại râu ria.
-
30/08/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khoảng 6h sáng thứ Bảy tuần rồi, ngay trước cổng nhà tôi đột ngột vang tiếng chó kêu la thất thanh. Đó là tiếng con Vện thân yêu của tôi.
-
06/09/2011
| 12 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà tôi gần chùa của sư Bản. Đó là một ngôi chùa nông thôn nghèo, quanh năm vắng lặng.
-
21/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một người phàn nàn với bác sĩ: "Người nhà tôi điên cả rồi. Họ nhất định nhét tôi vào bệnh viện tâm thần chỉ vì tôi thích tất sợi hơn tất nylon".
-
19/03/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Chiều tối 18-3, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho hay sau hơn ba giờ tích cực cấp cứu, sức khỏe các nạn nhân Ma Khánh Tiềm (28 tuổi), Ma Khánh Tuấn (18 tuổi) và Nông Kim Trường (23 tuổi, bị nhóm côn đồ chém trọng thương đã tạm ổn.
-
31/03/2012
| 0 Comment | 6 người thích bài viết này.
Giữa thời kinh tế khó khăn, do thu nhập cũng thuộc loại bình bình nên mọi khoản chi tiêu của gia đình tôi đều phải cắt giảm tối đa, đặc biệt là tiết kiệm điện, nước.