-
29/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tại trang 20 báo TT&VH ra ngày 21/8/2009, có đăng ý kiến của GS Hà Đình Đức về việc đề nghị đặt tên phố Đào Cam Mộc và thay tên phố Đông Quan. Tôi thấy điều đó là rất hợp với ý nguyện của những người có tấm lòng với đất nước, với dân tộc.
-
25/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tương truyền, khu vực phố Lò Rèn ngày nay, đầu thế kỷ 19 là đất thôn Tân Khai, tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương. Xưa hơn, vào thế kỷ 16, là phần đất mở rộng của khu phố cổ ở Thăng Long.
-
16/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mời cộng đồng blog và những người quan tâm đóng góp cho đề nghị này của tôi để chúng ta có thể nêu lên một kiến nghị làm tăng thêm vẻ đẹp văn hóa cho thủ đô Hà Nội và các thành phố của đất nước.
-
10/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đường phố và tên phố Hà Nội đều mang dấu vết hôm qua, mỗi bảng tên là một trang bài học và những tên phố cũng đượm một ý nghĩa sâu xa.
-
21/08/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cùng với tờ trình đề nghị đặt tên phố cho Đào Cam Mộc, PGS Hà Đình Đức còn có tờ trình đề nghị thay tên Đông Quan trên đường phố ở phường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
-
24/07/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vườn hoa Đầm Xoè xưa giờ thu hẹp lại bé tẹo, chỉ đủ chỗ ẩn nấp kín đáo cho một đồng chí CSGT. Vườn hoa Diên Hồng, nhân dân nhất định gọi là vườn hoa Con Cóc, Nguyễn Khuyến thì cứ gọi là phố Sinh Từ... Ôi, sự bảo thủ về tình cảm của nhân dân!
-
15/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu được nhấn nút, à không, nếu nhấn nút được, các danh nhân có tên trên các tấm biển phố khắp mọi tỉnh thành trong cả nước chắc chắn đều nhấn nút tán thành chủ trương mở rộng Thủ đô
-
18/02/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cải tiến và thay đồi cách chỉ dẫn đường đi trong đường hầm có thể bằng cách: thay đổi biển hiệu, đặt biển hiệu chỉ dẫn ở nơi dễ nhìn, diễn đạt một cách dễ hiểu
-
19/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vừa qua, PGS Hà Đình Đức đã có tờ trình về việc cần đặt tên Đào Cam Mộc cho một đường phố Hà Nội với lý do Đào Cam Mộc là người có công hàng đầu tôn phù Lý Công Uẩn lên ngôi vua.
-
07/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dư luận đang ồn lên chuyện nhà đầu tư nước ngoài xây dựng các dự án thành phố, khu đô thị tại Việt Nam nhưng lại đặt những cái tên “Tây”, khiến nông dân trong diện phải giải tỏa đọc quyết định đền bù đến… méo cả miệng.
-
25/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nguyễn Phương Hùng (50 tuổi) là đời thứ 3 trong gia đình và là người duy nhất ở phố Lò Rèn - Hà Nội còn giữ được nghề “Ngồi xuống nhọ lưng quệt ngang nhọ mũi/Suốt tám giờ chân than mặt bụi”.
-
13/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phố cười là chùm 5 tiểu phẩm hài, là những câu chuyện đầy hài hước về lối sống “văn hóa chung cư” - nơi thành phố đang phát triển theo chiều thẳng đứng.
-
29/05/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm 28/5, cuộc hội thảo khoa học về Thái sư Á vương Đào Cam Mộc, người có vai trò quan trọng trong việc suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi Vua, đã diễn ra tại Văn Miếu...
-
15/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều 14/7, tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhất trí thông qua đặt tên Đại lộ Thăng Long cho đường Láng-Hòa Lạc.
-
07/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc của Hà Nội, đồng thời đưa nghệ thuật đương đại tiến lại gần hơn với cộng đồng, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế cùng các cộng sự sẽ tổ chức triển lãm Qua phố nhớ gì? vào chiều 15/8 tới.
-
11/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào ngày 10/10, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã công bố và chính thức xác lập lần thứ nhất 20 kỷ lục Việt Nam của thủ đô Hà Nội.
-
05/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong giấc mơ của những kẻ điên rồ vì xổ số, những người luôn nghiền ngẫm những cuốn “thơ đề” và “giải mã giấc mơ” bán rất chạy ở Napoli, người ta luôn lấy thành tích đội bóng để làm cơ sở gửi gắm niềm tin.
-
20/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm 2008, họa sĩ Vương Văn Thạo từng tạo một cú sốc không nhỏ trong giới mỹ thuật Hà Nội khi anh “hóa thạch” những ngôi nhà cổ và biển tên phố cổ Hà Nội. Chiều qua, 19/5 anh tiếp tục giới thiệu những "hóa thạch" mới.
-
01/09/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tình yêu là thứ khó nhất khi phải đem ra so sánh, nhưng khi mỗi hạng mục giải thưởng chỉ chọn một, thì bắt buộc HĐGK phải "nâng lên đặt xuống".