-
05/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau đêm đăng quang ngôi vị cao nhất của chương trình Sao Mai - Điểm hẹn 2010, Minh Chuyên đã nhận lời mời biểu diễn trong live show Album vàng lúc 20h ngày 10/1/2011 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM.
-
15/02/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hắt hơi, nhảy mũi, ai nhắc... Quê tôi kêu đó là ách-xì. Cái tên nghe cứ như tiếng Tây nhưng tra từ điển không có. Riêng tôi, ách-xì cũng là một loại sung sướng li ti mà ai trong đời cũng được hưởng.
-
17/03/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mưa bụi chính là thứ mưa đánh thức những búp lá đang ngủ sâu trong lớp vỏ cây trên cành khẳng khiu, là thứ mưa có những hạt li ti, dày nhưng êm và mềm, không rơi mà chỉ bay bay rồi đậu trên áo.
-
20/02/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
-
21/03/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nằm ngoài sự đánh giá cảm tính, các nhạc sĩ - những nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp nhận định ra sao về các ứng cử viên danh hiệu Ca sĩ của năm 2010 ở giải Cống hiến?
-
28/03/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến 2010 khu vực Hà Nội đã diễn ra vào tuần qua. Một số nhà báo ở Hà Nội đã chia sẻ về lý do mà họ chọn lựa đề cử đứng cao nhất ở các hạng mục…
-
04/04/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một số nhà báo tại TP.HCM khi bình luận về giải Cống hiến, họ đều cho rằng giải thưởng năm nay có đột phá táo bạo khi đưa ra rất nhiều gương mặt trẻ.
-
05/04/2011
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tùng Dương đã trở thành quán quân giải thưởng tại Cống hiến 2010 vì anh chiến thắng 2 trong số 4 hạng mục: Ca sĩ của năm và Album của năm.
-
06/04/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Quá công tâm, đó là cảm nhận đầu tiên của nhiều người khi kết quả giải thưởng Cống hiến được công bố trong niềm vui vỡ òa của Tùng Dương.
-
11/04/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Tôi mượn hai trạng thái của một giọt nước để nói về hai nhân vật đã chiến thắng Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2010: Tùng Dương và Lê Cát Trọng Lý" - Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.
-
07/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu hàng năm đều đặn có sản phẩm chất lượng, Tùng Dương sẽ tung hoành cống hiến một thời gian nữa.
-
28/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
4 bạn đọc giành được vé xem phim là những người trả lời đúng câu hỏi của TT&VH Online và comment nhanh nhất. Mời bạn đọc tới tòa soạn để nhận vé.
-
10/05/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một bác nông dân nói: “Đốt rác là một hạnh phúc. Khi vợ tôi quét rác dồn đống, tôi luôn giành đốt rác”.
-
31/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Self-portrait With Felt Hat", một trong những bức chân dung nổi tiếng nhất của danh họa Hà Lan Van Gogh sẽ nằm trong số 12 kiệt tác của ông được trưng bày tại Phòng Trưng bày Dulwich ở London (Anh) vào tháng 8 tới.
-
26/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nằm lọt giữa những cánh rừng già thâm u, thác Khuangsi như một viên ngọc bích xanh mát lành làm dịu đi cái nắng cuối hè vẫn còn chói chang ở cố đô Luang Prabang cổ kính của xứ sở triệu voi.
-
27/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Giống với tên album của Tùng Dương (Li ti), nhưng “Liti thi ca” là một cuộc “song kiếm hợp bích” giữa hai cái tên (Linh - Tiến), hai tài năng, và hai hướng tìm tòi trong nghệ thuật.
-
29/11/2011
| 1 Comment | 1 người thích bài viết này.
Tam giác mạch, cái tên không gợi về một loài hoa nhưng lại là hoa rất đẹp. Mầu hoa phớt hồng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác, giữ ở giữa một hạt mạch quý.
-
04/02/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh tiếp tục “sinh con”; Phước Sang làm phim nghệ thuật; Tùng Dương bắt đầu những dự án mới...
-
06/02/2012
| 0 Comment | 23 người thích bài viết này.
Với những nghệ sĩ nhạc jazz nước ngoài đến biểu diễn tại Việt Nam, Tùng Dương là lựa chọn hàng đầu khi họ tìm một nam nghệ sĩ hát nhạc jazz bản địa để diễn cùng.
-
30/04/2012
| 0 Comment | 5 người thích bài viết này.
Lẽ đương nhiên tôi sẽ tìm cách đi xa hơn, nhưng trước đó, chắc phải đi gần. Vì càng đi xa, mình càng muốn đi gần, phải hiểu những cái ở ngay gần mình thì mới đi xa được…