-
16/06/2009
| 2 Comment | 1 người thích bài viết này.
Thung Nai, một địa danh nổi tiếng của Hòa Bình với nhiều cảnh đẹp, vào mùa nước nổi được ví như một Hạ Long trên cao nhưng ít ai biết rằng vào mùa nước cạn Thung Nai rất đẹp.
-
25/05/2009
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mặc dù cũng là thành viên của Ban tổ chức nhưng danh sách các bài viết đoạt giải của VTC9 hoàn toàn không trùng với danh sách mà BGK đã lựa chọn. Điều này là hoàn toàn không bất ngờ.
-
07/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những chuyện về hổ có nhiều, hư hư thực thực càng làm tăng sự hấp dẫn đối với người nghe, dù là sự thật hay chỉ là điển tích huyền thoại thì chúng ta vẫn cảm nhận thấy sự bí ẩn, ly kỳ của loài thú chúa tể rừng xanh này.
-
28/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chúng tôi - nhũng kẻ tự nhận là thích vẻ hùng vĩ của núi rừng, ưa mạo hiểm khám phá - tập hợp nhau cùng thử sức bằng một chuyến lên rừng xuống biển. Đích đến là Kẻ Bàng và Nhật Lệ
-
14/05/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm 1990, tôi 17 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3. Bác tôi di dân đi làm kinh tế mới ở Bản Thịnh, Xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An - Bản của người Thái - Thanh. Tôi từ thành phố Vinh lên giúp bác lao động sản xuất.
-
14/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thông tin ban đầu, nhóm lâm tặc này thuộc đường dây khai thác gỗ lậu do “trùm” lâm tặc Nguyễn Quốc Cường (trú tại buôn Ea Na, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cầm đầu.
-
14/05/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ thành phố Hòa Bình vào tới xã Vầy Nưa là cả chặng đường dài tới 40 cây số. Leo lên rồi lại xuống dốc, đường gập ghềnh đầy sỏi. Mưa xuống một chút là nước lêng láng khắp hố trâu. Xe máy chỉ có thể phóng thẳng qua hố nước đó, nước bắn tung tóe lên người.
-
16/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tin bò tót xuất hiện mới mẻ, háo hức với hàng nghìn người nhưng với đồng bào Rắc Lây thì…xưa lắm rồi. Họ ít dùng từ “bò tót” và thường gọi nó là Min.
-
17/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng mai, 18/3, tại di tích lịch sử đình Hào Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ giỗ tổ nghề hát xẩm do Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam thuộc Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.
-
26/03/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều Chủ nhật, Quốc chở ra bến xe, bà nội cố ấn vào tay cân chè Tân Cương chính hiệu: “Mang về mà uống con ạ, chúng mày còn trẻ mà cứ cà phê cà pháo nó hư người ra”. Bà ơi, bà ở tận xóm núi này sao biết đi uống cafe’ là “hư người”…
-
13/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Các anh mang con bỏ chợ. Dự án nhà máy không thực hiện được thì công nhân cứ trồng rừng có bị ế đâu mà không cho vay vốn. Không thể để công nhân sống dở chết dở như thế được”.Tò mò, tôi quyết định làm một chuyến thực tế...
-
29/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hai tiếng “đi rừng” vẻ như có một điều gì đó quyến rũ mãnh liệt lắm lắm. Thế là sáng thư bảy, khi Hà Nội vẫn vùi trong giấc ngủ, những người Việt trẻ cưỡi trên xe máy chạy thẳng hướng Ninh Bình.
-
14/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cách thành phố Kinabalu, thủ phủ bang Sabah trên quần đảo Borneo, phía đông Malaysia hai giờ xe là làng Kudasang với dịch vụ du lịch sinh thái Homestay Walai Tokou.
-
08/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nước Pháp thơ mộng không chỉ là Paris hay Marseill lộng gió của miền Nam mà còn là những trải nghiệm tuyệt vời về một mùa hè đầy thi vị với vùng Tây Bắc, Pháp...
-
14/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Món ăn đồng quê được hổ thích nhất là thịt lợn, nhà tôi khi còn ở trên Đại Từ năm 1947 đã từng cống cho ông kễnh một con.
-
27/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thực tế cho thấy, “nguồn gốc” của chất liệu sơn mài mỹ nghệ hay nghệ thuật ngày nay không chỉ bắt nguồn hữu cơ từ cây sơn, nơi chiết xuất ra mủ, mà còn từ công nghệ làm sơn.
-
20/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ăn bốc bằng tay và đi đất cả ngày là một tập tục lâu đời ở Đông Nam Á, tất nhiên phù hợp với những thổ dân sống dựa vào thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên và khí hậu nóng ẩm.
-
14/12/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bài hát "Em chọn lối này" mở đầu bằng câu: "Chân em đi rừng nhiều đường lắm lối", và câu hát này có thể trùng với tâm trạng của không ít đại diện đội bóng khi bầu những chức danh chủ chốt của VPF.
-
08/02/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đi rừng cùng Lê Hoài Phương được thưởng thức cafe kiểu “để tiếng chim rơi đầy ly café rồi uống” mới thấm câu “ở thành phố bỏ tiền tỷ cũng không mua được cảm giác đỉnh cao như thế này”.
-
23/03/2012
| 1 Comment | 6 người thích bài viết này.
Chương trình truyền hình thực tế The Amazing Race Vietnam – Cuộc đua kỳ thú 2012 sẽ chính thức ngưng nhận đơn đăng ký của thí sinh từ sau 12h đêm nay(23/3).