-
28/06/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nắng gắt kéo dài khiến những điểm làm đá lạnh chạy hết công suất, tăng giá hết cỡ vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu. Nhiều chủ quán đã không ngần ngại mua đá cây (loại ướp thịt, cá…) để phục vụ “thượng đế”.
-
02/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau hôn nhân, người đàn ông từng làm bạn say đắm một thời bỗng hiện ra trước mắt thật “trần trụi”. Và bạn tự hỏi: “Vì sao ngày ấy mình lại có thể yêu được anh ta?”.
-
02/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ mất hơn 10 phút, với nước lã pha cồn và hương liệu, người ta có thể làm ra được một thùng phuy 220 lít rượu. Càng gần đến Tết, việc sản xuất rượu bằng “công nghệ siêu tốc” càng tăng tốc để kịp phục vụ các quán nhậu, quán ăn bình dân.
-
06/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Do bị “cáu bẩn và ngày càng ngả màu” nên bức tượng Nữ thần Venus thành Milo được trùng tu từ tháng 11/2009 đến 4/2010 và nay vừa được đặt lại trong một gian trưng bày mới rộng thoáng hơn.
-
15/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Để mua được một căn chung cư mini chất lượng tồi ở Hà Nội với giá 1 tỷ đồng, một gia đình thu nhập 10 triệu đồng/tháng sẽ phải "nhịn" ăn-mặc-chi tiêu trong khoảng 10 năm.
-
04/03/2011
| 9 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng 4/3, các đơn vị phụ trách chữa bệnh cho cụ rùa Hồ Gươm đang gấp rút hoàn thành những công việc cuối cùng để đưa cụ rùa lên chữa trị.
-
08/05/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đám tang ông được các con các cháu tổ chức đầy đủ, trang trọng. Khi đứng trước linh cữu ông tôi đã thầm hỏi: những tờ giấy bạc cũ nát đó giờ ở đâu?
-
18/11/2011
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Việc chủ nhà Indonesia, đội xếp thứ ba ở SEA Games 25 với số huy chương Vàng chỉ đúng bằng một nửa Thái Lan, nay đang ngự trị ngôi đầu ở SEA Games 26 với khoảng cách vời vợi so với nhóm còn lại cũng chẳng có gì lạ.
-
23/02/2012
| 24 Comment | 31 người thích bài viết này.
Theo quan điểm của ngài “râu kẽm” Del Bosque, HLV là người thầy và là tấm gương cho các cầu thủ, vì thế một HLV gắt gỏng, một HLV hay cáu bẩn, thì tất yếu sẽ “thầy nào trò nấy”!