-
04/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người Lào vốn thật như đếm. Điều này chắc không cần phải nói nhiều. Và hôm qua, “Noọng” đã rơi nước mắt. Nhưng “Noọng” cũng tự an ủi, rằng SEA Games còn dài, sẽ lại bù đắp ngay thôi.
-
21/06/2009
| 46 Comment | 0 người thích bài viết này.
Báo chí bây giờ thích giật gân câu khách. Thử tưởng tượng với cái "tin" Chí Phèo gặp Thị Nở tại vườn chuối, không biết báo chí sẽ giật tít thế nào nhỉ? Có lẽ là “Hiếp dâm trong vườn chuối”, “Người đàn bà dở hơi bị hiếp dâm”...
-
26/10/2009
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đã có những nhiều câu chuyện về lụa, bắt đầu từ lụa, số phận con người như bị cuốn vào cái vòng giăng tỏa của thứ vải mềm óng ánh đầy mê hoặc ấy. Những súc lụa có thể đẩy đưa, dẫn dắt đời người.
-
27/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cho đến nay, trong số các HLV từng dẫn dắt “Gỗ” chỉ mỗi Arjhan Somgamsak là thành công với 2 chức vô địch V-League. Còn lại, đều nhàn nhạt và bầu Đức vẫn chưa thoát cái vòng luẩn quẩn khi dùng tướng.
-
05/04/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Viễn cảnh mà các CĐV Tottenham lo ngại nhất đã hiển hiện: Spurs trong khi chưa biết có làm được gì ở Champions League mùa này hay không, đã có nguy cơ không được tham dự Champions League mùa tới.
-
16/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có lẽ Paul Scholes đã nói đúng, một số cầu thủ mong ngóng cơ hội khoác áo đội tuyển Anh để được tới một câu lạc bộ lớn hơn. Và chắc rằng không ai phủ nhận đa số những kẻ cơ hội như vậy đều xuất thân từ Aston Villa.
-
17/10/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cái vòng kim cô "khủng hoảng" dường như vẫn gắn chặt trên đầu Inter Milan. Đêm mai đã là cuộc chiến với Lille ở Champions League rồi nhưng chuyến làm khách trên đất Pháp không hứa hẹn đều gì tốt đẹp.
-
10/01/2012
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bị nhận diện là ứng viên chạy trốn suất xuống hạng, nhưng người Đồng Tháp có lẽ cũng không thể ngờ rằng cái vòng xoáy số phận khắc nghiệt đó lại đến với mình sớm như thế.
-
20/03/2012
| 2 Comment | 8 người thích bài viết này.
Ở cái vòng đấu mà Berlusconi lần đầu tiên trở lại khán đài của sân khách khi đi cùng Milan thi đấu xa San Siro sau 18 năm thì vị chủ tịch của Inter rời khỏi sân đấu khi trận đấu chỉ còn 10 phút.