-
30/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu nhìn lại hành trình của thơ haiku Việt, từ sự tiếp xúc, tiếp biến và phát triển, quả thật có rất nhiều vấn đề để nhìn lại
-
18/06/2009
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của nhà thơ Chế Lan Viên (19/6/1989- 2009) đã diễn ra hôm qua (17/6) tại Hội Nhà văn Việt Nam.
-
18/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mùa hè năm 1965. Hàng chục vạn trẻ em Hà Nội rời thành phố thân yêu để sơ tán về các miền quê tránh bom đạn Mỹ. Tôi đâu ngờ, sự di chuyển ấy đã cho mình cơ hội được học bài thơ "Nhớ con sông quê hương".
-
04/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thật khó mà hình dung nổi ở cái thời buổi ăn tốc độ, yêu tốc độ này mà vẫn còn một đôi lứa xứng đôi không quan tâm tới tốc độ như họ. Chồng điêu khắc gia Phan Phương Đông, vợ - họa sĩ làm thơ Chinh Lê.
-
30/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chàng nhạc sĩ tuổi Đinh Hợi (1947) Phan Lai Triều (con trai trưởng của nhà thơ Chế Lan Viên) vừa đón nhận hai niềm vui đầu năm 2010: Giải thưởng về âm nhạc của Bộ Quốc phòng với tác phẩm Quà của bố.
-
10/02/2010
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lên Tây Bắc vào mùa xuân bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp như tranh vẽ, trước cuộc sống vẫn còn chút gì đó hoang sơ nhưng thật êm đềm. Bạn có cảm giác như được gột rửa hết khói bụi đô thị, tâm hồn đầy hân hoan, hạnh phúc.
-
21/11/2010
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Ngày 19-11, Hội Nhà văn VN tổ chức hội thảo khoa học "Thân thế và sự nghiệp nhà thơ Chế Lan Viên" nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Chế Lan Viên.
-
04/02/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tác giả bài "Mèo con đi học", mang tên loài chim có tiếng hót hay, hóa thân của cô Tấm trong cổ tích, Phan Thị Vàng Anh. Chị là con gái nhà thơ Chế Lan Viên. Sinh thời ông đã rất hi vọng cô con gái sẽ nối nghiệp mình.
-
19/06/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong bộ sách ảnh "Việt Nam quyến rũ" nhà báo Hoàng Minh Quốc tâm đắc nhất với "Nụ cười Việt Nam". Những con người dù ở vùng miền khắc nghiệt hay được thiên nhiên ưu đãi, thì nụ cười lạc quan, yêu đời vẫn thường trực trên gương mặt họ.
-
04/09/2011
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dù không đoạt chức vô địch mùa giải năm nay, nhưng HN.T&T vẫn được xem là đội bóng có lối chơi đẹp mắt và giàu tính cống hiến nhất ở V-League 2011