-
14/05/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm 1990, tôi 17 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3. Bác tôi di dân đi làm kinh tế mới ở Bản Thịnh, Xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An - Bản của người Thái - Thanh. Tôi từ thành phố Vinh lên giúp bác lao động sản xuất.
-
25/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Là con gái của danh ca Thái Thanh, Ý Lan năm nay đã ngoài 50, nhưng chị là ca sĩ thành danh khá trễ tại hải ngoại.
-
26/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ca sĩ Ý Lan (con gái của ca sĩ Thái Thanh, rất nổi tiếng trong làng nhạc Sài Gòn trước đây) sẽ có đợt biểu diễn tại phòng trà Văn nghệ trong các ngày từ 29 đến 31/5 và từ 5 đến 7/6.
-
30/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Là con gái của danh ca Thái Thanh nổi tiếng một thời, nhưng ca sĩ Ý Lan lại thành danh khá trễ khi đã có gia đình và 5 người con. TT&VH đã trò chuyện với Ý Lan khi chị về VN biểu diễn và làm công tác thiện nguyện.
-
14/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vở Người điên trong ngôi nhà cổ (KB: Ngọc Linh, ĐD: NSƯT Thành Hội) đang sáng đèn tại Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh (36 Lê Quý Đôn, TP.HCM) là một bi kịch nhiều ẩn ý về tình bạn ở Nam bộ thời Pháp thuộc.
-
10/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ai gặp Ý Lan cũng bị thuyết phục bởi vẻ đẹp rạng ngời. Ít người biết, sau nụ cười ấy là bao nỗi buồn của đổ vỡ, đầu tiên là cuộc chia tay của cha mẹ, kế đến là sự chia ly của mình với tình đầu.
-
30/05/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhiều năm rồi, Kịch IDECAF luôn có những vở kịch hoành tráng dành cho thiếu nhi tại Nhà hát Bến Thành. Hai năm nay có thêm Kịch Hoàng Thái Thanh tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (Q.3).
-
26/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mối tình nào rồi cũng qua, chỉ có Mẹ, quê hương không bao giờ chối bỏ, phản bội những đứa con. Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống và chết trên quê hương mình. Những lời nói ấy của nhạc sĩ Phạm Duy đã khiến nhiều người xúc động.
-
04/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vở kịch do Ái Như dựng lại vừa công diễn tại sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh, TP.HCM cho thấy một "Hãy khóc đi em", một "Trăng nơi đáy giếng" với những cung bậc cảm xúc khác...
-
09/02/2012
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
Có một phụ nữ hỏi Phạm Cung: Sao anh lại lấy chủ đề “đàn bà trong mắt tôi”, nghe “gay cấn” quá. Phạm Cung trả lời rằng: “Tôi là đàn ông nên tôi thích ngắm đàn bà, đó là lẽ tự nhiên".
-
20/04/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 18/4, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội đã diễn ra Triển lãm ảnh Văn hóa của mình – Đối thoại không gian mở, trưng bày những bức ảnh do bà con dân tộc thiểu số...