-
25/05/2009
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mặc dù cũng là thành viên của Ban tổ chức nhưng danh sách các bài viết đoạt giải của VTC9 hoàn toàn không trùng với danh sách mà BGK đã lựa chọn. Điều này là hoàn toàn không bất ngờ.
-
21/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thanh kể: - Mấy hôm nay bác giúp việc về quê rồi. Việc nhà cứ rối như canh hẹ. Mẹ nó quen kiểu có người phục vụ . Không biết làm việc gì trước, việc gì sau. Nấu được nồi cơm thì hôm nhão, hôm rắn.
-
14/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thật ngẫu nhiên khi tới làm việc tại địa bàn huyện Kiến Xương, thấy ở đây có một con số thống kê khá "độc đáo, đó là toàn huyện có tới 22 trường hợp quân nhân đã được công nhận liệt sỹ nhưng sau đó họ lại... khoác balô trở về.
-
18/05/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Con gái lớn tôi lấy chồng. Một năm sau cháu có con. Con trai. Cả hai bên nội ngoại đều mừng. Mừng vì con đầu cháu sớm. Mừng vì sinh nở mẹ tròn con vuông
-
27/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hơn sáu triệu sinh viên Trung Quốc sẽ ra trường trong tháng này, 1/3 trong số đó sẽ không tìm việc làm và đó chính là nguyên nhân khiến nhiều cử nhân nước này chán sống.
-
09/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bà là Nguyễn Thu Hằng, hoa khôi trường Trưng Vương một thời, solist của nhà hát Kịch nói Trung ương trước giải phóng và không thiếu huy chương trong đời làm nghệ thuật. Nhưng bà đã chấp nhận lùi xuống để chồng phát triển sự nghiệp.
-
08/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cháu ốm thì ông phải xuống Hà Nội mà trông cháu. Điều đó đã thành thông lệ, chẳng có gì phải bàn cãi, tính toán, mặc dù anh biết, trong thâm tâm bà chẳng muốn chút nào.
-
07/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bước sang năm mới, Hà Nội chìm trong những ngày lạnh giá. Trẻ em mầm non và tiểu học được cho nghỉ, vì thế gia đình nào cũng bấn loạn vì phải nghỉ làm trong con.
-
19/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuộc sống lứa đôi sẽ bị đe dọa nếu các cặp vợ chồng không có một chốn thuận lợi để "yêu".
-
01/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vẫn biết bà nội Bin vốn là người lạnh lùng, nhưng ngay cả cái tin sắp có cháu đầu lòng cũng không “mua” nổi một nụ cười của bà thì đúng là mẹ Bin không còn biết làm sao.