-
04/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Gió lạnh buốt thổi từ khu đô thị bên kia sông, lạnh lùng nó những gì nghe như lời tuyên bố…Đêm nay là đêm cuối cùng tôi còn đựơc trở lại mảnh đất này, nhưng bên tôi thực chất tất cả đã dời xa từ lâu.
-
20/02/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người dân ở một ngôi làng thuộc miền Đông Ấn Độ vừa tổ chức đám cưới cho một cậu bé 18 tháng tuổi Sangula với một con chó để ngăn điềm xấu.
-
29/03/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nghề làm chè vất vả quanh năm suốt tháng không mấy khi được ngừng nghỉ. Cứ cách hai tuần, những búp non mập mạp nõn nà nhú lên khỏi cành khoảng 5 - 7cm là phải lập tức hái về ngay.
-
02/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi Thomas Beatie, người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang bầu, “vượt cạn” vào năm 2008, ai cũng tưởng đó sẽ là trường hợp duy nhất. Nhưng không, mới đây báo chí Anh đã phát hiện người đàn ông thứ hai trên thế giới mang bầu.
-
19/02/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hiếm có Tết năm nào mà thời tiết miền Bắc trước và trong những ngày Tết lại nhiều “kịch tính” như năm nay. Đến tận 28, 29 Tết mà trời vẫn nóng như mùa Hè, bánh chưng, giò chả gói trước nguy cơ ôi thiu.
-
16/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều thu. Hồng Hà mênh mang sóng nước. Những đụn mây trắng cuộn lên ở phía chân trời. Đứng trên cầu gió sông lồng lộng thổi. Trời xanh và nắng nhạt dần, nhạt dần. Mảnh trăng non nhú lên.
-
13/11/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một nhà sư đã tặng cho ông Ẩn hiện vật này. Nhà sư đã viên tịch khiến cho lai lịch hiện vật là chiếc hộp sọ có 10 sừng càng trở nên kì bí.
-
05/05/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nuri Sahin đã khóc sau ngày Dortmund đăng quang. Chẳng sao, một cầu thủ, một người đàn ông, vẫn có thể rơi nước mắt vì niềm vui chiến thắng.
-
18/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một con hươu đực đã có 4 gạc nhưng người chủ của nó là Zhou Dianfu ở tỉnh Quế Lâm (Trung Quốc) đang rất kinh ngạc khi thấy một đôi gạc nữa lại đang nhú ra ở đầu con hươu này.
-
28/02/2012
| 2 Comment | 23 người thích bài viết này.
Vào những buổi hoàng hôn mưa rơi gió lạnh, được ngồi bên bếp lửa hồng, hạnh phúc biết mấy. Hạnh phúc hơn nữa, khi tôi được ăn ngay tại bếp bát cơm nóng vừa chín tới.