-
02/02/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Là nhà báo, nhà thơ, nhà quản lý, nhà phê bình, nhà biên kịch phim từng có nhiều giải thưởng, là nhà giáo chăm chỉ ở cả 2 trường đại học, gần đây ông còn… vẽ tranh.
-
14/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dạy văn cho trẻ em nói chung, dạy văn ở bậc tiểu học nói riêng là dạy chúng nhìn nhận việc đời cụ thể. Đằng sau cái cụ thể thì hướng dẫn chúng cách nghĩ để chúng rút ra được những chân lý.
-
20/12/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ông gọi cho tôi nhờ chụp cho ông một bức ảnh chân dung gửi cho Nhà thơ Nguyễn Hoa ở Hội Nhà văn để làm poster. Nhân tiện, ông cho biết thêm là trong SGK Tiếng Việt lớp 2 tập một (bộ mới) ông còn một bài thơ rất dễ thương, bài Dậy sớm.
-
19/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà văn Trần Hoài Dương có bài in trong phần tập đọc SGK lớp 3 tập 1 cùng nhiều đoạn văn được trích in rải rác trong các SGK dành cho học sinh tiểu học tập làm chính tả.
-
05/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ai đã từng gặp Nguyễn Quang Sáng đều ấn tượng về vẻ trung thực toát ra trong từng câu nói của ông. Và ai đã từng đọc Bài văn bị điểm không của nhà văn này đều thấm thía với bài học về lòng trung thực trong câu chuyện.
-
20/09/2009
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong SGK văn học, Nguyễn Xuân Sanh lại được biết đến qua những câu thơ trong trẻo, đầy xúc cảm: Sáng nào em tới lớp/Cũng thấy cô đến rồi/Đáp lời: Chào cô ạ!/Cô mỉm cười thật tươi… (Cô giáo lớp em, SGK Tiếng Việt lớp 2).
-
27/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cái tên Vũ Tú Nam gần đây ít xuất hiện trên văn đàn, nhưng đối với thế hệ 7X chúng tôi, thì cái tên ấy đã được khảm khắc vào lòng với những truyện ngắn không thể nào quên. Ông đã viết 28 tập truyện nhỏ cho thiếu nhi.
-
24/01/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhắc lại nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhiều thế hệ học sinh thường chỉ nhớ đến Hương thầm, Làm anh và Võ Thị Sáu. Nhưng trong SGK Tiếng Việt có một bài thơ khắc họa hình ảnh người chiến sĩ biên phòng. Bài thơ được viết trong 1 lần bà đến thăm chồng.