-
29/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đôi chân dài, khuôn mặt xinh như mộng của cô sinh viên - người mẫu Thảo Trang, đã khiến người ta phải trầm trồ thán phục, xen cả những ganh tỵ với Phan Thanh Bình…
-
16/03/2010
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau những lần cân nhắc, cuối cùng “người nhện” Bùi Tấn Trường đã quyết định ký hợp đồng ghi nhớ với TĐCS.ĐT. Theo đó, thủ môn quê Lai Vung sẽ ở lại xứ bưng biền tới năm 2013, với phí lót tay lên đến 5 tỷ và mức lương 40 triệu/tháng...
-
14/07/2010
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ mới 24 tuổi (theo giấy tờ), nhưng Thanh Bình đã thi đấu nhạt nhoà như một lão tướng quá băm. Trong 2 năm qua, Thanh Bình gần như mất tích trên sân cỏ, và tệ hơn nữa, tiền đồ của chàng trai gốc Lai Vung đang tối như… mực.
-
20/09/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 20/9, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến thời điểm này, sức khỏe của cháu Nguyễn Thị Như Ý, 9 tháng tuổi bị người nhà hành hạ mấy ngày qua có nhiều chuyển biến tốt.
-
21/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cơ quan điều tra xác định, cha dượng của bé Như Ý, 9 tháng tuổi không chỉ đánh đập mà còn dùng điện thoại di động quay lại cảnh hành hung bé. Tham gia hành hung bé còn có cả ông bà ngoại.
-
22/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 21/9, thông tin từ Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can trong vụ hành hạ bé Như Ý.
-
23/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều ngày hôm qua (22/9), Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công an huyện Lai Vung đã bàn bạc đi đến thống nhất tạm giam bà Nguyễn Thị Xuân Lan, mẹ bé Như Ý để điều tra bổ sung.
-
26/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ “làng lưới”, “làng lờ”, “làng lợp” đến “làng đóng xuồng” nức tiếng Đồng Tháp Mười, ở đâu chúng tôi cũng nghe những tiếng thở dài của người dân về chuyện nước lũ không về.
-
30/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuộc đời gắn bó với khung thành tưởng chừng sẽ rất nhàm chán, nhưng gã “Hai lúa” này biết cách thụ hưởng đầy ngọt ngào và hạnh phúc.