-
06/02/2010
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu bạn chứng kiến cái cảnh người ta ném phương tiện của ông Công ông Táo, quăng đủ thứ hóa vàng xuống sông hồ, bạn sẽ hiểu vì sao lại "không sống được".
-
07/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người đàn ông này đang hóa vàng nguyên cả 1 chiếc xe máy sao? Không, ông ấy chỉ đang đơn thuần hóa vàng vào ngày Ông Công, Ông Táo. Nhưng cái cách hóa vàng này nghe chừng hơi nguy hiểm.
-
23/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vợ chồng Kiều Oanh - Lê Huỳnh sẽ trở lại Việt Nam tham gia vở hài kịch mới Chuyện nếu có tin thì mới linh (tác giả: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: Hoàng Duẩn).
-
16/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong Ngày cùng nhau xây dựng Bếp Việt cho thế giới (lần 2) tổ chức tại Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn (quận Tân Bình, TP.HCM) vào ngày 15/1, TS.Nguyễn Nhã đã đề xuất một chương trình kết nối phát triển Bếp Việt.
-
19/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi ngày Tết ông Công, ông Táo cận kề cũng là thời điểm các mặt hàng phục vụ cúng, tế vào mùa. Năm nay, giá cả các mặt hàng áo, mũ, tiền vàng, cá chép… tăng mạnh.
-
20/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến hẹn lại lên, đêm giao thừa, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ được thưởng thức chương trình Táo quân, vừa cười thư giãn cuối năm vừa thấm thía những chuyện tai nghe mắt thấy trên đời.
-
23/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Còn vài ngày nữa là ông Táo về trời (23 tháng Chạp). Các khu phố bán đồ mã, vàng mã đã rất đông người mua kẻ bán.
-
24/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sân Vinh sẽ chẳng phải lo lắng gì nhiều hay phải tung ra nhiều giải pháp “đánh chặn” từ xa trước làn sóng CĐV Hải Phòng tới Nghệ An cổ vũ đội nhà V.HP.
-
24/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau khi tiễn đưa Táo quân, mọi người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ cúng ông bà tổ tiên, treo tranh, câu đối và cắm hoa ở những nơi trang trọng để chuẩn bị đón Tết.
-
25/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mặc dù Nghị định việc cấm đốt vàng mã nơi công cộng chính thức có hiệu lực (1.9.2010) nhưng ở thời điểm sát Tết Tân Mão, hàng mã tại Hà Nội vẫn bán rất… chạy.
-
26/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay, 23 tháng chạp, tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời, tiếp đến là đêm Giao thừa chia tay năm cũ, vàng mã vẫn được hóa cùng lòng thành kính con người ngày Tết đến, Xuân về.
-
26/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Công việc thay cát trắng trong bát nhang được người Huế hết sức coi trọng và trở thành phong tục, nét văn hóa đón Tết không thể thiếu trong mọi gia đình người Huế.
-
26/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những ngày này không khí Tết đã sôi sục khắp mọi nơi, và loạt trận chiều nay lại diễn ra đúng vào ngày ông Táo về trời, nên sự quan tâm dành cho bóng đá hẳn là không được sốt sắng như mọi khi.
-
26/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 23 tháng Chạp là Tết ông Công, ông Táo, ngay từ sáng sớm nhiều chợ đã tấp nập người mua kẻ bán cá chép là phương tiện lên thiên đình của ông Công, ông Táo.
-
30/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Liên tục đón những đợt rét đậm sau Tết ông Táo đến nay, người dân thủ đô đang phải đối mặt với “bão giá” thực phẩm sát Tết.
-
31/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
50 tập phim Bí thư tỉnh ủy (BTTU) khép lại cũng là chạm với Tết ông Công ông Táo, tôi bám càng nhóm làm phim lên Vĩnh Yên viếng mộ ông khoán hộ Kim Ngọc...
-
05/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhiệt độ liên tục xuống thấp trong nhiều ngày qua đã khiến miền Bắc đang trải qua những ngày rét nhất từ đầu đông.
-
14/01/2012
| 0 Comment | 7 người thích bài viết này.
Còn mấy ngày nữa là đến 23 tháng Chạp, ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời.
-
16/01/2012
| 3 Comment | 5 người thích bài viết này.
Không biết cưỡi cá chép ông Công có về trời được không nhưng Tết ông Công, ông Táo là một phong tục đẹp của Việt Nam. Tuy nhiên, cái cách mà nhiều người dân tiễn ông Công về trời dường như chưa phù hợp với phong tục đẹp ấy!
-
17/01/2012
| 0 Comment | 24 người thích bài viết này.
Nhớ lại những cái Tết xưa hồi còn thơ ấu mà thèm thuồng. Tuổi thơ ấu nằm bên ngoài lo toan, nhu cầu, dự tính… thế nên đáng yêu làm sao. Cái Tết lúc ấy là một vùng thật sự hạnh phúc trong đời.