-
23/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
NSND Doãn Hoàng Giang tiết lộ sẽ "thử sức" với múa rối, khi bước sang tuổi thất thập này.
-
08/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Như kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, HN.ACB chịu thất thủ ngay trên sân nhà với tỷ số 2-0 trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt.
-
20/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thị trường chứng khoán Việt Nam một lần nữa lại chứng minh tâm lý số đông luôn ảnh hưởng đến xu thế thị trường.
-
30/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sàn chứng khoán HOSE chính thức đón hơn 112 triệu cổ phiếu VCB của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam lên sàn. Đúng như kịch bản được dự báo, cổ phiếu này đã tăng hết biên độ 20% trong ngày giao dịch đầu tiên.
-
27/02/2010
| 10 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sẽ không có một cuộc đấu súng tay đôi như kịch bản của những bộ phim cao bồi miền tây, song ở Stamford Bridge, món nợ danh dự giữa Wayne Bridge và John Terry vẫn sẽ được Man City và Chelsea giải quyết bằng những màn trình diễn trên sân cỏ, trong trận cầu tâm điểm của vòng đấu này.
-
27/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có vẻ như kịch bản thất bại ở mùa giải trước sẽ lặp lại với Aston Villa trong mùa này sau khi họ hai lần bị cầm hòa một cách thất vọng chỉ trong vài ngày trước những đối thủ dưới tầm Wolves và Sunderland ngay trên sân nhà.
-
29/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
V-League 2011 đã khép lại với vô số kết quả khó ngờ, và sẽ không ngạc nhiên nếu như kịch bản ấy sẽ lặp lại ở loạt trận chiều nay.
-
27/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ vị trí độc tôn, duy nhất và dài lâu trong làng kịch nghệ (kéo dài khoảng 2.500 năm), tại sao đến nay trên toàn thế giới, kịch thơ đã “đồng loạt” nói lời cáo chung? Đây là câu hỏi mà để trả lời rốt ráo thì thật là khó.
-
11/05/2012
| 13 Comment | 5 người thích bài viết này.
Thành Lương QBV, Trọng Hoàng QBB, Kesley Huỳnh Alves QBĐ; Văn Quyết giành danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”, còn Gaston Merlo là “ngoại binh xuất sắc nhất”…, nghe cứ thể như kịch!