-
12/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Gặp Thành Trung trong ngày đầu tiên cuốn tự truyện đồng tính "Không lạc loài" của anh ra mắt. Câu đầu tiên anh nói vớí tôi là “Ngại quá, không biết phải nói thế nào nữa”.
-
13/06/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là câu đầu tiên của bài hát “chào sông Mã anh hùng” thời kháng chiến chống Mỹ. Ông Hảo rất thích bài này. Ông là chủ tịch Hội CĐV đội bóng của tỉnh địa đầu miền trung này.
-
07/10/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Khi có lời mời đóng phim, câu đầu tiên bao giờ tôi cũng hỏi là vai chính hay phụ, chính thì hỏi tiếp, phụ thì từ chối ngay. Tôi biết có nhiều người cho là tôi chảnh nhưng đó là quan niệm của tôi”
-
02/07/2010
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Gặp TT&VH, câu đầu tiên từ nhà thơ- dịch giả này là lời rủ: "Cậu thích, tối nay xuống đây xem bóng đá. Từ đầu giải đến giờ, đêm nào nhà tôi cũng đủ vài mâm…".
-
29/10/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Khi anh Sâm đã quyết định thông dịch cho câu đầu tiên thì Uyên không thể "nhảy vô" để thông dịch tiếp", MC lễ trao giải VNIFF 2010 nói.
-
23/02/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Chúng tôi vẫn sống” là câu đầu tiên Ancelotti thốt lên sau chiến thắng 2-0 của “The Blues” trước FC Copenhagen trên đất Đan Mạch ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.
-
23/11/2011
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Câu đầu tiên mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha trả lời trong cuộc họp báo sau trận thắng Dinamo là lời chúc sức khỏe tới trợ lý HLV của Barca Tito Vilanova, người đã phải nhập viện để phẫu thuật mang tai.
-
11/12/2011
| 1 Comment | 5 người thích bài viết này.
“Hai năm qua, tôi đã bỏ lỡ những chặng đua hấp dẫn nhất thế giới” - câu đầu tiên mà người hâm mộ Formula One được nghe từ Kimi Raikkonen, sau khi anh và Renault chính thức ký hợp đồng có thời hạn hai năm.
-
04/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Vợ yêu, sáng nay đến cơ quan mấy giờ, kịp uống uống cà phê ở nhà không.Anh vội nên tranh thủ trưa ra quán uống vậy” .
-
05/01/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
18h35 hôm qua 4/1, chiếc phi cơ chở thủy thủ duy nhất sống sót đến lúc này trong vụ chìm tàu Vinalines Queen Đậu Ngọc Hùng cũng hạ cánh. Câu đầu tiên mà anh Hùng nói với những người đón mình tại sảnh chờ: "Tôi từ cõi chết trở về".