-
16/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm tháng bon chen, đến tuổi ba - bốn mươi, nhất là khi đã chiều tà, mọi chuyện bắt đầu định hình, danh vọng áo cơm cũng dần định đoạt, cái tình quê lại bồn chồn thống thiết. Cũng có người càng xa lâu thì tình quê càng nhạt, thế nhưng phần nhiều thì điều ấy lại nồng đượm.
-
08/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bốn mươi học sinh học lớp 12 (chẳng bé dại gì) cùng với cô xì xụp khấn vái. Cũng thành tâm, nhất định rồi.
-
04/02/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng 3/2/2009, hàng nghìn người đã về Gò Thì Thùng thuộc xã An Xuân (huyện Tuy An, Phú Yên) để tham dự Hội đua ngựa dân gian đã có truyền thống từ hơn bốn mươi năm.
-
18/02/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở Cô Tô, Thanh được mọi người gọi là vua chim cu gáy. Thanh bảo, gần bốn mươi tuổi đời thì tôi đã có hai chục năm gắn bó với nghề chơi cu gáy.
-
07/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
13/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thời đó tổng số thành viên Viện tôi ngót 50 người. Trên mười người đã được cấp hoặc mua xe giá rẻ. Bốn mươi người còn chờ. Trong số bốn mươi người này non một nữa có thâm niên từ tiền khởi nghĩa đã bị tù tây, tù ta vài ba bận
-
30/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 29/12/2009, Chibooks vừa chính thức phát hành cuốn tiểu thuyết Rừng Son (tên gốc: Lipstick Jungle) của tác giả Candace Bushnell, người được biết độc giả Việt Nam biết tới với tư cách đồng tác giả cuốn Sex and the City nổi tiếng.
-
04/07/2010
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi còn nhớ, World Cup 1998 tổ chức tại Pháp chỉ mới cách đây 12 năm. Nhưng hồi đó, các tờ báo Tin nhanh World Cup tại Việt Nam vẫn làm việc khá… thủ công.
-
14/08/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cách đây mấy hôm, buổi sáng ra chợ thấy có trám đen. Vài quả trám đầu mùa loi thoi trên góc sạp rau quả. Tôi hỏi mua vài chục thì cô bán hàng nhanh nhẩu: Bốn mươi ngàn một cân chú ơi.
-
24/10/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bây giờ, ở vào tuổi xấp xỉ bốn mươi, vợ tôi lại thích chọn những bộ trang phục sặc sỡ và "thiếu trước hụt sau" như con gái tuổi teen! Nhìn cô ấy bây giờ, đôi lúc tôi tự hỏi, có phải đúng là vợ của mình không?