-
02/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, tính nết hiền lành, dễ mến nhưng không hiểu sao 28 tuổi, N.K.P (ngõ Văn Chương, Hà Nội) vẫn chưa có “mối” nào vắt vai.
-
30/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hưng sử dụng số tiền chiếm đoạt đánh bạc 150 triệu, dùng 400 triệu để ăn nhậu, chơi bời tại các quán bar và mua sắm xe máy, quần áo đắt tiền
-
09/09/2008
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Như "con buôn" thực thụ, những ngày giáp rằm Thu suốt ngày ở ngoài đường. Hàng hóa liên tục đổ về từ Lạng Sơn khiến cô không còn thời để giành riêng cho mình.
-
13/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những chiếc tàu thuỷ được làm từ vỏ ống bơ sữa bò, có thể chạy dưới nước bằng dầu hỏa… đã đi vào giấc mơ của biết bao cậu bé, cô bé...
-
26/09/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không gian của Hội chợ Trung Thu năm nay bao gồm phố Hàng Mã - Hàng Lược, khu vực quảng trường chợ Đồng Xuân cùng tuyến phố đi bộ chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân - Hàng Giấy.
-
03/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tết Trung Thu đã về, trong khi đồ chơi Trung Thu bán chạy như tôm tươi thì bánh Trung Thu vẫn tràn ngập các sạp hàng chờ người mua.
-
22/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tại phố Hàng Mã vào chiều ngày cuối tuần, rất dễ dàng nhận thấy các chủ cửa hàng bán đồ vàng mã đang tấp nập đánh hàng, cất hàng để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân.
-
10/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ còn 5 ngày nữa, tất cả đồ chơi trẻ em đều phải dán tem hợp quy CR. Trong khi số trẻ nhập viện do đồ chơi vẫn tăng vào mùa Trung thu.
-
13/09/2010
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hàng Mã vốn thường vẫn rực rỡ sắc mầu nhưng vào dịp Trung thu con phố cổ này lại lung linh hơn bao giờ hết. Năm nào cũng thế, người Hà Nội lại theo nhau lên phố Hàng Mã để mua sắm và để thưởng không khí Trung thu.
-
16/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết trung thu, những ngày này, ở các phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… tràn ngập những món đồ chơi dành cho trẻ em đủ mọi chủng loại.
-
19/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi ngày Tết ông Công, ông Táo cận kề cũng là thời điểm các mặt hàng phục vụ cúng, tế vào mùa. Năm nay, giá cả các mặt hàng áo, mũ, tiền vàng, cá chép… tăng mạnh.
-
20/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào những ngày này, các cơ sở làm vàng mã ở nội, ngoại thành Hà Nội đang tất bật trước những đơn đặt hàng số lượng lớn.
-
23/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Còn vài ngày nữa là ông Táo về trời (23 tháng Chạp). Các khu phố bán đồ mã, vàng mã đã rất đông người mua kẻ bán.
-
24/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau khi tiễn đưa Táo quân, mọi người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ cúng ông bà tổ tiên, treo tranh, câu đối và cắm hoa ở những nơi trang trọng để chuẩn bị đón Tết.
-
25/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mặc dù Nghị định việc cấm đốt vàng mã nơi công cộng chính thức có hiệu lực (1.9.2010) nhưng ở thời điểm sát Tết Tân Mão, hàng mã tại Hà Nội vẫn bán rất… chạy.
-
31/01/2011
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Đến hẹn lại lên, năm nào cũng từ 20 tháng Chạp đổ ra, người Hà Nội lại có một cái thú rất lạ đó là đi mua đồ… cổ, đồ cũ.
-
06/03/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đám nhân viên văn phòng đang ngồi tán chuyện mồng 8 tháng 3 thì thằng bé bán hàng rong xán lại. Mấy cặp lông mày chau lại, vài cánh tay phẩy phẩy đi như đuổi ruồi, trong khi câu chuyện mồng 8 tháng 3 vẫn nổ như pháo rang.
-
11/09/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Là bà mẹ của một cậu con trai kháu khỉnh, Jennifer Phạm biết rõ ý nghĩa của ngày tết Trung thu với trẻ em, vậy nên cô đã cất công ra chợ Hàng Mã, một địa điểm rất nổi tiếng tại Hà Nội để chọn mua đồ chơi cho con.
-
20/12/2011
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Tin từ đội Cảnh sát kinh tế, đội Cảnh sát phòng chống tội phạm quận Hoàn Kiếm cho hay, đơn vị này vừa bắt giữ được đối tượng vận chuyển gần 6.000 ống pháo lậu.
-
09/01/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Thời tiết Hà Nội đầu tháng Giêng thật buốt giá, nhưng khi đi dạo qua các phố cổ của thủ đô sẽ thấy ấm áp hơn hẳn bởi không khí Tết ở đây đã náo nức lắm rồi.