-
21/06/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu Ronaldo không vụt sáng, một mình thay đổi cục diện trận đấu, bằng một cú sút phạt chẳng hạn, e rằng Bồ Đào Nha khó có thể giành chiến thắng trước Triều Tiên xếp hạng thứ 105 thế giới.
-
22/06/2010
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhằm giảm bớt sức ép từ sự kỳ vọng đang tăng lên đối với đội bóng đang vào phom của minh, Maradona khẳng định Argentina không phải là ứng viên vô địch mà là Brazil.
-
28/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
30/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đội tuyển Triều Tiên đã trở về đến đến nhà sau khi dự World Cup 2010. Hãng thông tấn APTN đã chiếu hình ảnh của các cầu thủ Triều Tiên từ máy bay xuống sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng.
-
07/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
rong 17 lần dự World Cup (không dự World Cup 1930 và bị cấm dự World Cup 1950), Đức đã lọt vào bán kết tới 12 lần. 11 lần trước, “Mannschaft” thắng 7, bại 4.
-
08/07/2010
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu bạn là người của một quốc gia nằm trong danh sách 32 đội bóng tham dự World Cup, bạn sẽ là fan của đội bóng đó, không thể khác được.
-
08/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong số 7 đội từng giành chức vô địch World Cup, xét về diện tích, Uruguay là nước nhỏ nhất.
-
23/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ấn tượng với màn trình diễn của Robert Vittek trong giai đoạn 2 của mùa trước cũng như ở World Cup vừa qua, Ankaragucu đã quyết định mua cầu thủ Slovakia này từ Lille với giá 2,1 triệu euro.
-
23/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Công khai thừa nhận rất muốn được khoác áo Real Madrid nhưng hậu vệ Maicon cũng khẳng định anh vẫn sẽ hạnh phúc nếu tiếp tục ở lại và chơi bóng cho Inter Milan.
-
05/08/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chấn thương mới nhất của Robben sẽ tiếp tục khiến cho “cuộc chiến” giữa Bayern với ĐT Hà Lan nói riêng và giữa CLB với ĐTQG nói chung tiếp tục leo thang.
-
10/09/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đội tuyển Pháp rốt cục đã tìm thấy ánh sáng ngay khi xuống đến tận cùng của chiếc đáy thất vọng. Người thắp lên tia sáng cho Les Bleus chính là Karim Benzema.
-
26/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phát biểu tại Đại hội LĐBĐ CONCACAF Chủ tịch tổ chức này, Jack Warner cho biết ông đang tìm cách vận động FIFA tăng thêm suất dự World Cup 2014 ở Brazil cho khu vực này, từ 3 suất lên thành 4 suất.
-
09/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cựu tuyển thủ Brazil Ronaldo “béo” cuối cùng đã phải thừa nhận rằng anh là cha đẻ của một cậu bé trai 5 tuổi có tên Alex, sau khi biết kết quả kiểm tra DNA.
-
21/03/2011
| 13 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đôi lúc tự nhiên nhìn Nhật Bản mà tui thấy ham. Tất nhiên tui không mong Việt Nam ta đùng một cái đột nhiên rơi vào tai học động đất, sóng thần, núi lửa và thảm họa hạt nhân mà cả thế giới đang chia sẻ như bên Nhật Bản.
-
11/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong quá khứ, các HLV Hà Lan chính là những người thành công nhất tại châu Á.
-
15/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV trưởng ĐT Qatar Milovan Rajevac đã bày tỏ một mục tiêu đầy tham vọng rằng ông muốn là nhà cầm quân đầu tiên giúp ĐT Qatar giành vé tham dự World Cup.
-
18/07/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay, các nhà đương kim vô địch Liga Barca sẽ chính thức hội quân trở lại. HLV Pep Guardiola đã triệu tập 18 cầu thủ cho lần hội quân này.
-
15/08/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong cuốn tự truyện mới ra mắt của mình, Theo Walcott đã tiết lộ những chi tiết liên quan tới mối quan hệ giữa anh và HLV Fabio Capello trước World Cup 2010.
-
04/09/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Karim Benzema đã đứng lên từ một mớ bòng bong như thế. Albania không phải là thước đo thuyết phục cho một sự trở lại, nhưng đó là cột mốc đánh dấu một chặng đường chiến thắng chính mình của tiền đạo CLB Real Madrid.
-
04/11/2011
| 10 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bi kịch của Cassano không phải là ở chỗ, khi người ta hô vang tên anh “Fanantonio” (Antonio tuyệt diệu) để rồi sau đó lại hô tiếp “Forzantonio” (Cố lên Antonio).