-
06/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay (6/10) là ngày sinh nhật lần thứ 121 của Phan Khôi (6/10/1887) - người mở đầu cho phong trào Thơ mới với bài Tình già (1932).
-
17/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tiếp theo bài “Hai thái cực trong tính cách” kể về cuộc sống đời thường của học giả Phan Khôi, TT&VH xin giới thiệu tiếp những nét đời thường khác của nhà nho này.
-
23/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bác từ cố đô Huế vào dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh vào khoảng tháng 8 - 9 năm 1910 cho đến tháng 2 – 1911. Bác dạy chữ Quốc Ngữ và Hán văn lớp nhì, có lúc còn thêm một số giờ tiếng Pháp, tổ chức ra và trực tiếp phụ trách môn thể dục.
-
23/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tết năm nay đi xin chữ ở Phố Ông đồ, không hiểu sao lòng tôi cứ miên man nhớ đến ngày xưa. Ngày xưa các cụ cho chữ hay lắm. Vậy mà nay đến phố Ông đồ ra về lòng lại thấy buồn.
-
26/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có một cuộc “bút chiến” hết sức lạ lùng giữa một bên là thi si Tản Đà và một bên là “nhà nho” Phan Khôi. Ai cũng tưởng một thi sĩ phong tình như Tản Đà sẽ ủng hộ những người đàn bà lỡ làng phải đi bước nữa. Nhưng không!
-
15/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bộ phim "Long thành cầm giả ca" đã lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của Đại thi hào Nguyễn Du. Nhân bộ phim gây được sự chú ý chúng tôi muốn nhắc lại về bài thơ này, để một lần nữa người đời hiểu thêm về cụ Nguyễn.