-
06/10/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Quê hương tôi đẹp lắm! Vẻ đẹp thâm trầm, tần tảo, thân thương!
-
01/10/2009
| 12 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chúng tôi cầm quà chú chạy tót đi thay. Áo đẹp, quần đẹp giầy cũng hết chê nhưng cái Thu thầm thì toàn hàng Việt thôi mày ạ. Rồi đến người già cũng râm ran. Bà lại buồn. Chú thì cười nói vui vẻ. Ừ toàn hàng May 10 với đồ Biti’s Việt Nam cả đấy.
-
22/08/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Anh bạn thân cùng quê gọi điện mời tới nhà ăn cơm. Đến nơi mới biết là ăn Rằm sớm. Rằm tháng 7, lễ Vu lan.
-
12/04/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cả show diễn không thấy nụ cười trên môi Bob Dyland nhưng những bài hát của ông đã thắp lửa cho đêm. Phông màn đen với hoa văn trắng, không vũ công, không người dẫn chương trình nhưng bên dưới hơn 2.000 khán giả vẫn đủ sức bùng nổ.
-
13/07/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiến thắng trước V.NB đã mang lại rất nhiều hiệu ứng tích cực đối với thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh.
-
20/11/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có một từ mà xướng lên ai cũng hiểu ngay đó là đánh giá một hiên tượng xã hội hoặc con người, cũng có thể nói đến cả loài vật. Từ đó là NGỐ. Vâng, thán từ “ngố” được dùng ở nhiều chỗ ở nhiều vụ việc.