-
01/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tặng quê hương miền Trung thân yêu!
-
07/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thương lắm miền Trung!
-
01/11/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vì diễn ra buổi tối, ở địa điểm cách xa trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, vào thời điểm chuẩn bị diễn ra ngày Halloween nên Hội tụ ánh sáng đã “làm sáng” ý đồ nghệ thuật của nhóm nghệ sĩ, được rất nhiều công chúng “hội tụ” đến xem.
-
28/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là cái chợ xanh ở cửa khẩu ven đê trên đường Âu Cơ chỗ ngã ba giao cắt với đường Lạc Long Quân.
-
04/05/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người phụ nữ tóc vấn trần, kĩu kịt gánh lúa đi thoăn thoắt trên bờ đê cao. Dáng đi tất bật của người ấy quen đến nỗi bất giác con chạy theo, vấp ngã, lại đứng lên, chạy tiếp. Và con không nhầm, đó chính là mẹ.
-
09/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tối mùng 7/11, gần 20 mét đê bao rạch Đỉa (phường Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM) bị vỡ do nước triều lên cao, hàng chục ha đất canh tác, hàng trăm hộ dân KP2, 7, 8 phường Hiệp Bình Chánh, KP4 phường Tam Bình chới với trong biển nước.
-
26/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người đàn ông chiều nào cũng đứng một mình trên triền đê, đưa mắt dõi nhìn về phía hồ nước.
-
24/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đêm 22/2, nước sông Sài Gòn đột nhiên dâng cao, chỉ trong tíc tắc, hơn 23 hộ dân sống ở KP 2, phường Thạnh Lộc, quận 12 bị chìm trong nước triều hôi thối.Phóng viên TT&VH ghi lại sự việc này.
-
30/04/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
“...Mải mê đuổi nắng giữa đồng/Ngày về cải đã lên ngồng gió đưa/Em về phơi kỉ niệm xưa/Muối thời con gái làm dưa ăn dần”. Bạn đọc cho tôi nghe tứ thơ này trong một bài thơ của nhà thơ nữ nào đó mà anh không nhớ tên bài thơ.
-
26/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đang bắt đầu bước vào mùa mưa bão, kiểu thi công “rùa bò” của các đơn vị thực hiện dự án đã khiến nhiều hộ dân tại các quận ngoại thành TP.HCM nơm nớp lo sợ “bà thủy” sẽ lại... ghé thăm.
-
31/07/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ô mai sạch để xóa đi ký ức về những chiếc chiếu phơi ô mai không che đậy trên bờ đê. Sau đó là nước mía sạch, đá viên sạch… Các dịch vụ kinh doanh đang tự nhận mình “sạch” để câu khách.