-
09/02/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tết đã hết, ngoài không khí hội hè đình đám tràn lan khắp xóm thôn, công cuộc văn hóa giải trí có vẻ như không bị đình đốn lại mà còn nhiều lên ở tính cộng đồng.
-
21/01/2009
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Công an phường Quốc Tử Giám đã đến và yêu cầu các ông đồ ngồi bên vỉa hè giải tán, đồng thời tịch thu một số bức thư pháp được treo trên tường mang đi.
-
30/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Du xuân đầu năm, đã thành một nét văn hóa không thể thiếu của người Hà Nội...Rét ngọt không làm bước chân của người du xuân Hà Nội ngần ngại.
-
18/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm nào cũng vậy, đến ngày giỗ “trung niên thi sĩ” Bùi Giáng là “ông đồ” này lại bày thư pháp cho người xem.
-
20/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến Văn Miếu Quốc tử giám (HN) thời gian này sẽ thấy rất nhiều ông đồ bên mực tàu, giấy đỏ. Năm nay ngoài ông đồ ngồi vỉa hè, có thêm ông đồ ngồi bàn giấy viết chữ.
-
20/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến hẹn lại lên, cứ độ gần cuối tháng chạp chuẩn bị đón tết thì Sài Gòn có Phố ông Đồ. Phố ông Đồ được tập trung trên một đọan đường Phạm Ngọc Thạch.
-
31/01/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong những ngày "Phố Ông Đồ" được tổ chức tại phố Văn Miếu (Hà Nội), nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, tuy không tham gia, nhưng ông có nhiều suy ngẫm.
-
13/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
HLV Đoàn Minh Xương đã lại “rớt đài”, khi giải hạng Nhất 2009 mới qua 4 lượt trận, dù rằng nói một cách nào đó thì đây là một sự sắp xếp có chủ ý.
-
07/02/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tết về, phố ông đồ lại nhộn nhịp với những cụ già khăn xếp, áo the. Những tấm giấy đỏ, nghiên mực tàu được rải ra dọc bờ tương của Văn miếu Quốc Tử Giám tạo nên một nét đặc trưng riêng của Hà Nội.
-
20/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm nay chợ chữ trên đường Văn Miếu không tổ chức giống năm trước (thành “Phố ông Đồ”) mà các ông đồ trẻ già mỗi ông một chiếu ngồi tự do, dựa lưng vào tường Văn Miếu.
-
23/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tết năm nay đi xin chữ ở Phố Ông đồ, không hiểu sao lòng tôi cứ miên man nhớ đến ngày xưa. Ngày xưa các cụ cho chữ hay lắm. Vậy mà nay đến phố Ông đồ ra về lòng lại thấy buồn.
-
22/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 21/4, tại cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) đã diễn ra cuộc hội ngộ các “ông đồ” Việt Nam lần thứ nhất, đông thời cũng là dịp hội ngộ các kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 19.
-
18/02/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày Nguyên tiêu, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cánh Nho học tân thời đã cùng nhau hoàn thành bức “đại thư pháp” với một thông điệp rằng thư pháp là thứ để chơi không phải để mua bán kiếm tiền…
-
03/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những tin nổi bật: Triển lãm “Cổ ngọc Việt Nam”; “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” sẽ được dịch ra tiếng Nga; Người hâm mộ Việt Nam quay clip chào đón Westlife; Ông đồ trẻ và khát vọng quảng bá thư pháp Việt...
-
06/08/2011
| 1 Comment | 2 người thích bài viết này.
Với tài sản hơn 10 nghìn con tem quý, Nguyễn Hiếu Tín từng được mệnh danh là chàng trai vàng của Tem Bưu chính Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp lại Hiếu Tín để cùng tìm hiểu về 1 chàng trai tem trong 1 một ông đồ trẻ.