-
30/11/2010
| 18 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tên tuổi và tầm vóc của Real Madrid vẫn không thể khỏa lấp một chân lý trong nửa thập kỉ trở lại đây: với La Liga, Real là một "ông lớn" nhưng trước Barcelona, họ như một "anh nhà quê ra phố".
-
27/12/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Gã nhà quê” Lê Minh Sơn sẽ lại tự bỏ tiền tổ chức đêm nhạc, để được “phiêu” với những tác phẩm do chính “gã” sáng tác bằng thứ nhạc cụ gắn bó với “gã” từ 16 năm nay: guitar.
-
28/12/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong một lần phỏng vấn Phi Thanh Vân, “người đẹp dao kéo”, tôi có hỏi về Lan Phương bởi tôi biết ngoài đời họ là bạn thân. Phi Thanh Vân đã bật mí: “Lan Phương ở ngoài ngây thơ và... “nhà quê” lắm”.
-
08/03/2011
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày nay, đám giỗ quê tôi có xu hướng tiến tới chất lượng cả trong ăn uống lẫn nói năng. Nếu đám giỗ lớn, lúc nào cũng có thợ nấu chuyên nghiệp. Món ăn dọn ra không thua gì trong tiệc cưới.
-
15/05/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu rời Khánh Hòa, Tấn Tài không khó để bỏ túi mươi tỷ. Vậy mà, tiền vệ này đã chọn quê nhà, đứng ngoài cuộc chiến chuyển nhượng đang phức tạp và đủ thứ “cò” hứa giúp anh.
-
07/06/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thuở bé ngỗ nghịch Nguyễn Bảo Toàn được gia đình gửi lên miền núi ở để rèn rũa, tu tỉnh. Ai ngờ quãng thời gian đó đã ngấm vào máu Bảo Toàn và quyết định tới phong cách nghệ thuật của ông sau này.
-
15/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong số những bộ phim hoạt hình 3D mà hãng Pixar sản xuất ra trong suốt 25 qua, Cars (2006, tựa Việt phỏng dịch là “Vương quốc xe hơi”) chỉ thuộc dạng khá cả về chất lượng nghệ thuật lẫn doanh thu phòng vé.
-
02/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ý tưởng đưa một ngôi sao truyền thông đến một CLB để tạo các hiệu ứng tích cực đối với các tifosi, trong những chiến dịch làm mới hình ảnh của đội, thực ra không mới.
-
14/09/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cứ mỗi chiều, tôi đón con bà chủ đi học về. Trên con đường trở lại quận 2, “cậu chủ” tên Khoa học lớp 3 và tôi chuyện trò như đôi bạn.
-
29/09/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi viết văn chương, ông ký tên là Trần Huiền Ân, còn khi viết nghiên cứu văn hóa ông ký tên Trần Sĩ Huệ. Mới đây, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Sĩ Huệ in cùng lúc 4 tác phẩm.
-
13/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bị “đóng đinh” cái tên vào “chú dế mèn”, rồi được nhắc đến như một tác giả hàng đầu về núi rừng Tây Bắc, vậy nhưng Tô Hoài vẫn bảo rằng tất cả những gì ông viết đều gợi mở từ cảm hứng về một Hà Nội nhiều thăng trầm.
-
13/10/2011
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Trong live show "Ôi quê tôi" diễn ra vào các tối 28, 29/10/2011 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chàng nhạc sĩ thích được gọi là “nhà quê” Lê Minh Sơn sẽ trình làng một tác phẩm 17 phút được viết cho... kèn đám ma và 20 chiếc trống lớn.
-
13/11/2011
| 11 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một bà chủ thời đổi mới mắng đứa giúp việc: Đồ nhà quê, ngu vừa vừa thôi!
-
30/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Bỉ vỏ" đã là “tác phẩm nằm lòng” của nhiều thế hệ người xem, từ sách, phim, cải lương, truyền hình cho tới kịch nói. Phiên bản "Bỉ vỏ - Cô gái ăn cắp" (KB-ĐD: NSND Doãn Hoàng Giang) vừa tái công diễn tại sân khấu Kịch Hồng Vân, TP.HCM.
-
04/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào nhà người Nhật (và nhà tập thể lát gạch hoa ở Việt Nam thời bao cấp) dĩ nhiên phải bỏ giày ngoài cửa, ăn tối ở nhà người phương Tây đương nhiên phải cố gắng dùng dao dĩa...
-
25/12/2011
| 1 Comment | 24 người thích bài viết này.
Kế hoạch Giáng sinh thế là hỏng bét cả, chỉ vì bà giúp việc nhà quê chậm hiểu. Chị đã chuẩn bị rất kỹ càng hai gói quà Giáng sinh, một gói có xe tăng cho thằng nhỏ, một gói có cây đàn violon cho con bé lớn.
-
18/01/2012
| 29 Comment | 133 người thích bài viết này.
Cristiano Ronaldo không hẳn chỉ là một cầu thủ lớn trong những trận cầu nhỏ, nhưng có một điểm khác biệt lớn giữa anh và Lionel Messi khiến cầu thủ người Bồ luôn trở nên yếm thế trong các trận "Kinh điển".
-
29/03/2012
| 31 Comment | 21 người thích bài viết này.
Ở đâu cũng có thể gặp những người vượt đèn đỏ, chứ không chỉ ở ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, ngay bên Bờ Hồ.
-
06/04/2012
| 1 Comment | 10 người thích bài viết này.
Có cô bé nhà quê, trước cuộc thi người đẹp còn mang cả nét triền đê cỏ xanh mướt, khiến trái tim hàng triệu người thổn thức. Thì ít lâu sau, đã mặt hoa da phấn, gần như thoát y gợi cảm chụp ảnh...
-
27/05/2012
| 0 Comment | 6 người thích bài viết này.
Bạn tôi bảo: “Lối sống làm ngơ ở các thành phố lớn, nhất là Sài Gòn thì quá rõ". Tôi cũng đã từng là nạn nhân. Tôi cũng chưa kịp hỏi bạn đó là tai nạn gì do thói làm ngơ gây ra.