-
07/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tại thị trấn An Lộc, những căn nhà cũ lưu dấu chúng tích chiến tranh vẫn còn đó. Những ngôi nhà gạch với những mảnh tường đổ sụp còn trơ vơ giữ vùng đất đầy bụi đỏ, dấu vết của một thời lửa đạn chiến tranh vẫn chưa được xóa hết.
-
05/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức khá giả ở thành phố, từ nhỏ đến khi rời ghế nhà trường trung học phổ thông, tôi không phải làm bất cứ việc gì ngoài việc ăn học và vui chơi.
-
09/10/2009
| 16 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong câu chuyện kể về sự đi lên của làng, người ta vẫn còn nhắc nhau: “ Hãy gắng giữ nghề. Phải gắng giữ nghề bằng mọi cách”…
-
22/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm tới thăm lớp học bán trú của các em học sinh xã Quảng Lâm, Mường Nhé, thấy bên trong những mái nhà tranh tre, nứa lá do bố mẹ các em dựng tạm là những chiếc giường tạm bợ, những cặp sách cũ nát và những bữa cơm đến không thể đạm bạc hơn...
-
24/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vượt 120 km đường đèo dốc ngoằn nghoèo trong tiết trời mưa bụi se lạnh của mùa khô Tây Nguyên, chúng tôi mới về đến xã Cư San. Đây là một trong những xã nghèo nhất tỉnh Đắk Lắk vừa mới thành lập được 2 năm.
-
15/12/2008
| 1 Comment | 1 người thích bài viết này.
Ngôi nhà ở của cụ Phan được trùng tu năm 1997 với mái nhà tranh, cột nhà gỗ, hơn 10 năm nay đã bị mục vỡ, dột nát.
-
08/01/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phải xuống chơi ở hạng Nhất 2009 và ngày quay về V-League của HN.ACB vẫn còn xa tít nhưng đội bóng của “bầu” Kiên lại phải “gánh” thêm “chiến trường” AFC Cup.
-
07/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cùng "Hành trình kết nối những trái tim", tất cả họ đã được đắm mình trong tình yêu thương, san sẻ yêu thương và nhận lấy tình yêu thương...
-
17/11/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bờ biển như một vòng cung xanh thẳm ôm trọn những xóm làng cao vút bóng dừa. Những mái nhà tranh xơ xác tựa lưng vào nhau cạnh con đê đất nhỏ. Về chiều, biển như một tấm lụa xanh mỏng chỗ thắt vào chỗ nở ra thân eo các làng chài.
-
12/05/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người dân CHDCND Triều Tiên có thể sẽ không được chứng kiến đội nhà tranh tài ở World Cup 2010.
-
28/06/2010
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm qua, một tifosi tâm sự: Không bao giờ niềm say mê với màu xanh fan Azzurra, cho dù sẽ có nhiều thất bại mới, cho dù còn phải đợi rất lâu cho một chức vô địch...
-
24/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cùng vài người bạn, chúng tôi rong ruổi những huyện miền núi Thanh Hóa - Ngọc Lặc, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh và Cẩm Thủy trong những ngày Hè tháng Năm. Ý định chính của chúng tôi là tìm về những cội nguồn của văn hóa dân tộc Mường.
-
25/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Tôi sợ rằng căn nhà tranh của thằng con tôi ở quê đã tan hoang rồi, và vợ chồng chúng nó đang màn trời chiếu đất. Tôi càng ở an toàn trong nhà chú, tôi càng lo mưa bão ở nhà".
-
16/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Triển lãm “Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội giai đoạn 1873 - 1954” sẽ khai mạc vào hôm nay 16/8 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (số 18 đường Trung Yên 1, Cầu Giấy, Hà Nội và sẽ kéo dài đến hết năm).
-
13/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nói đến bản sắc văn hóa Hà Nội không thể không nói đến cách ăn ở của người thủ đô. Cách ăn ở đó thừa kế từ truyền thống lâu dài, nhưng ở mỗi giai đoạn lịch sử, con người lại tạo nên những nét mới.
-
14/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bộ mặt nông thôn quê tôi hiện nay đang thay đổi rất nhanh. Dĩ nhiên, hậu quả của thay đổi bao giờ cũng mang đến điều tốt cơ bản, lẫn điều xấu phát sinh.
-
02/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi, sẽ chính thức bước sang năm Tân Mão, phố phường Hà Nội khắp mọi nơi đều đông đúc cảnh mua bán tập nập.
-
01/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đường hoa Nguyễn Huệ, nét đẹp truyền thống ngày Tết không thể thiếu của Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua, đã được khai mạc vào tối 31/1 (tức 28 Tết) với sự tham dự hàng chục ngàn người dân, du khách nước ngoài tại thành phố.
-
25/09/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đối với bất cứ dân tộc nào cái bếp cũng là quan trọng. Nó không chỉ là nơi nấu ăn, mà còn là nơi tụ họp gia đình, trẻ con vui chơi, chó mèo sưởi ấm.
-
12/10/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đối với bất cứ một cầu thủ trẻ nào, cơ hội được góp mặt ở ĐT U23 và tham dự SEA Games là một vinh dự, một niềm hạnh phúc lớn lao. Với Ngọc Anh, Anh Quang và Văn Nam, niềm hạnh phúc ấy còn nhân lên gấp 2 lần.