-
10/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm qua, 9/1, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tập đoàn Mai Linh đã chính thức công bố chương trình Thăng Long - Hồn thiêng sông núi - một chương trình khổng lồ với ý nghĩa nhân văn to lớn.
-
04/02/2010
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
15h ngày 29/1, tàu HQ 624 đã đưa chúng tôi đến Côn Đảo từ nhà giàn DK1/10, khung cảnh núi non hùng vĩ và nước biển trong xanh đẹp tuyệt vời của Côn Đảo hiện ra trước mắt chúng tôi.
-
20/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng nay, hội xuân Canh Dần đã chính thức khai mạc tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Màn trống rộn ràng, nghi thức làm lễ trang nghiêm đã đưa Hà Nội vào mùa lễ hội chào mừng Thăng Long - Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi.
-
31/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau một năm thực hiện, chương trình nghệ thuật Ấn tượng Đại hồng bào đã được công diễn. Công chúng lại được thêm một lần thán phục tài năng dàn dựng của đạo diễn họ Trương.
-
13/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày mai (14/4), Lễ giỗ Tổ Hùng Vương sẽ chính thức được khai mạc. Theo nhà nghiên cứu Vũ Kim Biên, Đền Hùng là ngôi đền duy nhất ở Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh và hầu hết các nhà lãnh đạo đất nước lên thăm từ một đến nhiều lần”.
-
02/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tham gia liên hoan có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, 21 đoàn trong nước với đủ các màu cờ và võ phục khác nhau.
-
03/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một phiên bản của tấm bia Lê Lợi có tuổi 600 năm tại Lai Châu sẽ được dựng tại di tích Tượng đài Lê Thái Tổ (Hà Nội) nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.
-
11/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 10/9, Trung tâm gỗ nghệ thuật Âu Lạc (Gò Nổi, xã Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam) đã cho ra mắt giới thiệu bộ tác phẩm điêu khắc “Linh phẩm Hồn thiêng sông núi”.
-
15/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ hàng ngàn năm trước, mọi nền văn minh trên thế giới đều bắt nguồn từ các dòng sông.
-
19/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi thời gian đã phủ lên hình hài sông núi quá nhiều sự thay đổi, Hà Nội hôm nay đã có một dáng vẻ mới, diện mạo mới, nhưng cầu Long Biên và những câu chuyện ngàn năm vẫn được lưu truyền ngàn đời…
-
18/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thăng Long, hồn thiêng sông núi là chương trình đón 1.000 Anh hùng, Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu của 63 tỉnh thành trong cả nước về dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
-
05/10/2010
| 17 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiếc áo được thực hiện từ 1.000 m vải, là những chất liệu lụa truyền thống 3 miền Bắc, Trung, Nam. Áo có 9 tà, mỗi tà dài hơn 100 m là biểu tượng của 9 nhánh sông Cửu Long.
-
10/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hai con rồng khổng lồ dài 15m có khả năng phát quang đã hiện diện trên sân khấu trong chương trình giao lưu Thăng Long - Hồn thiêng sông núi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia là tác phẩm của họa sĩ Văn Tòng.
-
13/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những con đường sông núi ta qua/ Để lại giọt bụi cuốn đi bao cay đắng/ Trên mảnh đất hai sương một nắng/ Khi ta yêu và chối bỏ một thời…
-
21/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bài ca ấy, dường như phải sau ngày 20/12/1960 ít tuần thì mới có. Nhưng, rõ ràng là phải nhờ có mốc son không thể nào quên: thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
-
10/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lại sắp đến ngày rằm tháng Giêng, Cung nhà Trần xưa ở phủ Thiên Trường, bây giờ đang náo nức chuẩn bị đón người về xin ấn. Tuy nhiên, tâm lý của đa phần người đi dự lễ vẫn là muốn cầu thăng tiến cho cả năm.
-
27/03/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Câu chuyện về cố GS Nguyễn Tài Cẩn đã thật sự làm nhiều người xúc động trong cuộc hội thảo về ông mang tên "Tưởng nhớ GS Nguyễn Tài Cẩn" (diễn ra tại Hà Nội vào hôm qua, 26/3/2011).
-
04/09/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một trong những ấn tượng sâu sắc nhất không bao giờ quên của cuộc đời người học sinh, như một “Bài ca đi cùng năm tháng” đó là tiếng trống trường.
-
19/11/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Da em trắng mịn màng hơn cát biển/ mắt em xanh như dòng nước Hàn Giang/ Tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng/ Tên chúng mình lưu niệm Ngũ Hành Sơn”…
-
03/05/2012
| 2 Comment | 16 người thích bài viết này.
Chuyến đi Trường Sa của đoàn 220 người, có 40 kiều bào ở hơn 20 nước và đại diện 6 tôn giáo lớn đã kết thúc, nhưng sẽ còn vang vọng, sinh sôi mãi một nghĩa lớn: Đại đoàn kết là lịch sử và tương lai tổ quốc.