-
27/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi đang đi giữa con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo chật chội, hàng quán chen lấn ra mặt ngõ, xe cộ người người đi lại nườm nượp. Đó là con ngõ nhà tôi.
-
04/05/2009
| 4 Comment | 1 người thích bài viết này.
Chúng tôi tới thị trấn Na Hang khi vừa tối, trời mưa và có giông con đường ngoằn ngoèo qua vùng núi thấp, dòng Lô xanh ngắt buổi chiều, những cơn mưa kéo mình qua những ngọn núi, cây cối nghiêng mình trong gió.
-
05/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mỗi lần trở về sau các chuyến đi, cô đều có nhu cầu tý toáy một cái gì đấy. Nhưng chả mấy khi thực hiện được. Phần vì lười, phần thấy mình chả đủ khả năng để thể hiện trọn vẹn các cảm xúc đã trải qua.
-
20/06/2010
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi đã “phải lòng” những con đường Nam Phi. Không có cảm giác nào thích thú bằng việc ngồi trên một chiếc 4x4 (tay lái nghịch), lao như điên trên những con đường nhỏ ngoằn ngoèo...
-
11/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vừa rồi tôi có chuyến đi Tây Tạng. Đó là vùng đất Phật mà một đời người, ai cũng mơ ước một lần được đến.
-
16/03/2011
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong bất kì một hoàn cảnh nào người Nhật cũng không đầu hàng, không chịu thất bại. Điều ấy bất chợt làm chúng ta nhớ đến “Ông già và biển cả” của Hemingway.