-
27/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi đang đi giữa con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo chật chội, hàng quán chen lấn ra mặt ngõ, xe cộ người người đi lại nườm nượp. Đó là con ngõ nhà tôi.
-
04/03/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thằng em tôi "mê" Nguyễn Ngọc Tư, tôi cho tiền nó đi mua vé xem vở Cánh đồng bất tận. Nhưng tới nơi thấy giá vé tăng gấp rưỡi nó đi luôn. Nó bảo không xem vì "thấy ghét".
-
17/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có dịp sang Pháp thăm Bảo tàng Con người Paris, tôi được dẫn vào kho của bảo tàng. Tại đây tôi bắt gặp rất nhiều hiện vật quý về Việt Nam được người Pháp sưu tầm hồi đầu thế kỷ 20.
-
16/04/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hà Nội trong cảm nhận của nữ nhà văn Hilda Arnhold, người Pháp, sẽ khiến bạn không thể không bồi hồi khi “nghe lại” những “tiếng rao quà” ở Hà Nội cũ, được chuyển tải bởi một giọng văn đằm thắm tình cảm.
-
08/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có thể xem là lần đầu tiên, một bảo tàng "hàn lâm" mở cửa để đón vào một vấn đề thời sự nóng hổi và cũng rất "lem nhem" của cuộc sống hàng ngày.
-
25/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mỗi lần nhớ bánh cuốn Phú Thị, nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát lại rủ chồng đánh xe về quê. Nhưng giờ đây nhà thơ không cần phải đi xa vậy nữa.
-
30/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến mồng 4 Tết, thị trường Hà Nội dường như vẫn chưa lấy lại sự sôi động của một trung tâm thương mại dịch vụ lớn của cả nước.
-
17/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, lái xe qua đón vợ, trở về nhà bấm chuông cửa và thấy tiếng dép loẹt quẹt, tiếng líu lo chào bố của cu Ỉn… bao mệt mỏi cũng tiêu tan hết
-
19/10/2009
| 9 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trà sen cụ Trưởng An có vị chát nhẹ của trà lẫn với hương sen thơm ngát. Trà sen của cụ Trưởng An công phu là thế nên một ấm trà sen có thể uống hàng chục tuần trà.
-
23/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày xưa muốn nhuộm xanh cho cốm người ta làm thế nào? Người ta giã lá mạ, lấy nước xanh ấy nhuộm cốm, vừa lành, tự nhiên lại tăng hương vị cho cốm. Ngày nay thì người ta dùng phẩm màu công nghiệp.
-
10/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không chỉ là quản lý Diễm còn là người bạn chí cốt của Ngô Thanh Vân. Sau 7 năm gắn bó, họ đã quyết định thôi hợp tác và cả hai đều thấy nuối tiếc. Ngô Thanh Vân từng thừa nhận không có Diễm cô như đánh mất một nửa cơ thể của mình.
-
03/06/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không hiểu sao tôi rất ưa thích đi Bangkok. Tôi đã có dịp đến thành phố này thật nhiều lần, lần có chút công việc, lần đi nghỉ, đi chơi, có lần đi với người nhà, đi theo nhóm bạn bè...
-
06/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà văn Băng Sơn, một trong những người viết xuất sắc về cái đẹp Hà Nội nơi ông sinh ra: Thú ăn chơi người Hà Nội, Đường vào Hà Nội… đã chào từ biệt người Hà Nội và ra đi vĩnh viễn.
-
26/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tới Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang lần thứ IV diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 vừa qua, điểm thu hút du khách nhất chính là không gian trưng bày ẩm thực mang màu sắc đặc trưng của vùng đất này.
-
17/11/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bên cạnh những con phố ồn ào, có một con phố nhỏ. Giữa con phố nhỏ, có một cái ngõ rộng dài như một con phố, nối phố xá đông người với dòng sông uốn khúc quanh co.
-
19/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm mới tài lộc; Đêm hội ngộ các danh hài Bắc- Nam cười đón Xuân; Bắn pháp hoa Tết Nhâm Thìn 2012... là những chương trình đặc biệt trong dịp Tết Nhâm Thìn này.
-
29/04/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một trong những việc tôi thích làm nhất là đi chợ sáng Chủ nhật tại Kuala Lumpur. Nói là công việc nhưng thực ra đó là một thú vui.