-
13/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường "cưa đổ" nữ sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ bằng những vần thơ tình tha thiết. Đỗ Hoàng Diệu ngã vào lòng chàng trai Tây vì những câu tỏ bày bằng tiếng Việt chưa sõi. Còn nhà văn quân đội Đỗ Tiến Thụy lại quyết "tán bằng được" nàng bởi ân tình từ bát... mỳ tôm.
-
27/08/2008
| 10 Comment | 1 người thích bài viết này.
Tình cảm về người con gái mang tên dòng sông cứ miên man chảy trong tôi khi đọc bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Và entry này như một niềm chia sẻ với em ...
-
25/03/2009
| 1 Comment | 1 người thích bài viết này.
Cuộc hôn nhân của Lâm Thị Mỹ Dạ và Hoàng Phủ Ngọc Tường là sự nối kết giữa trí thức miền Nam với tài hoa miền Bắc. Hai con người tài hoa kết tinh trong một gia đình hạnh phúc.
-
11/10/2009
| 2 Comment | 1 người thích bài viết này.
Ngoài bài thơ Truyện cổ nước mình, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ còn một bài thơ nữa được chọn in trong SGK văn học là bài Khoảng trời hố bom.
-
13/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thời đó tổng số thành viên Viện tôi ngót 50 người. Trên mười người đã được cấp hoặc mua xe giá rẻ. Bốn mươi người còn chờ. Trong số bốn mươi người này non một nữa có thâm niên từ tiền khởi nghĩa đã bị tù tây, tù ta vài ba bận
-
25/10/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người ta chứng kiến, trong cuộc sống, thi sĩ Bùi Giáng thỉnh thoảng có những hành vi, sinh hoạt khác thường, chẳng hạn mặc một lần nhiều bộ quần áo lên người; ra đường hò hét, huơ gậy giữa đám đông... Liệu có phải ông điên?
-
23/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 22-4, tại TP Huế, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gia đình và bạn bè của ông đã tổ chức khai mạc triển lãm tranh với chủ đề "Nốt màu", giới thiệu những họa phẩm của ông đến đông đảo công chúng.
-
17/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không biết có phải do trời tạo, đất sinh mà từ miền quê huyền sử ấy đã hun đúc nên một chàng nghệ sĩ đa tài cầm - kỳ - thi - họa cho thời hiện đại này.