-
21/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tuổi thơ của tôi gắn chặt với vùng quê cằn cỗi ấy. Nhưng đến năm lên lớp năm, sau những trận đỏ đen ngút trời, bố mang cả gia đình bỏ đi biệt xứ.
-
28/05/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hàng loạt bản hợp đồng từ V-League đổ bộ xuống, vì thế giai đoạn 2 của giải hạng Nhất đang “xìu” lại bỗng nhiên trở nên sôi nổi hơn, khi rất nhiều đội bóng nhăm nhe 2,5 chiếc vé lên chuyên. Nhưng liệu “bom tấn” có… nổ?
-
30/04/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có một thực tế, khi biết mình như “hơi thở” của cả đội bóng, rất nhiều ông Tây bắt đầu có những biểu hiện làm mình làm mẩy, tự coi mình có cái quyền như “ông hoàng” …
-
07/05/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
HLV Ngọc Hảo trở lại với Nam Định sau 1 mùa đi biệt phái ở Khánh Hòa rồi ông không thể vực dậy đội bóng thành Nam. Cuộc chia tay của ông sau trận thua 1-5 trước HAGL ít nhiều đã nói lên điều đó.
-
22/06/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Arsene Wenger đã chi 10 triệu bảng đầu tiên trong mùa hè này, số tiền được xem là rất hiệu quả trong việc đi tìm sự cân bằng cho Pháo thủ. Nhưng cái tên Thomas Vermaelen dẫu sao cũng chỉ là một sự đầu tư có phần khiêm tốn
-
01/09/2009
| 9 Comment | 0 người thích bài viết này.
HLV Calisto nói rằng vẫn còn khá nhiều cầu thủ giỏi mà ông chưa triệu tập đợt 1 của U23 VN. Có thể đó chỉ là câu nói cửa miệng của bất cứ HLV nào khi chốt danh sách, cũng có thể đó là sự thật.
-
06/11/2009
| 25 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có thể trong đầu rất nhiều người ở tập thể này đang xoắn xít về tiền, về những khoản đãi ngộ. Nhưng có thừa những người đã xung phong ở lại với đội hạng Nhất Viettel, chứ nhất định không chịu bỏ Thủ đô về Thanh Hóa.
-
17/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thể Công với hơn 50 năm hình thành, phát triển và... biến mất của mình, chuyện nhập-xuất ngũ đã làm thay đổi số phận biết bao con người chọn vào quân đội để đá bóng.
-
20/10/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày mới quen, Nguyễn Ngọc Hảo bảo triết lý sống của mình là Nhẫn. Đến thời điểm này ông vẫn nói mình đang Nhẫn. Có điều, thời thế có vẻ đang bất nhẫn với ông.
-
16/01/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm 2009, trước trận play-off gặp Cần Thơ mấy ngày, trong lúc đàm đạo, ông Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái bất chợt cảm khái: “Nếu còn anh Ninh Văn Bảo thì đỡ cho bóng đá thành Nam biết mấy!”
-
12/02/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cách đây mấy chục mùa trăng, có một tờ báo đăng truyện ngắn của một tác giả người Nga. Chuyện kể rằng có một ông già sáu mươi tuổi yêu một cô bé mười chín. Hai bên yêu nhau thắm thiết đến mức không gỡ ra được.
-
21/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thách thức với Rafael Nadal là làm sao giải mã Novak Djokovic, còn thách thức đối với Djokovic là khả năng chiến thắng chính bản thân.
-
30/07/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Thoáng thấy Quang Thanh làm động tác ra chân tạt bóng, tôi chạy băng cắt như phản xạ vô điều kiện của một người thường xuyên chơi trong khu vực cấm địa đối phương, chứ không nghĩ quỹ đạo quả bóng lại hoàn hảo đến thế.
-
06/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bản Hon có hai bản nhỏ được gọi là bản Hon 1 và bản Hon 2, một bản chừng 800 nhân khẩu, một bản chừng 700 nhân khẩu.
-
08/11/2011
| 9 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dư luận đang nhìn nhận khác nhau về việc sửa đổi đoạn kết truyện cổ tích "Tấm Cám" trong SGK ngữ văn lớp 10.
-
07/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với Rhodri Giggs, em ruột của tiền vệ Manchester United, Ryan Giggs, cái ngày 5/6/2011 có lẽ sẽ còn ám ảnh tâm trí anh suốt cuộc đời.
-
26/12/2011
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Đúng 9h30 ngày 24-12, hai đối tượng trong vụ án mạng nghiêm trọng, ở phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, đã trong tầm kiểm soát của lực lượng CSHS CAQ Hai Bà Trưng.
-
20/04/2012
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
“Chùa đã cưu mang 19 cháu gái mang thai ngoài ý muốn và chăm sóc cho đến ngày “vượt cạn”. Nhưng khi con chào đời được mấy ngày thì tụi nó bỏ đi biệt tăm, chưa một lần quay trở lại với đứa con đứt ruột đẻ ra..."