-
17/08/2008
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi nghe tin Trần Hòa Bình bị xuất huyết não từ một cú điện thoại của con gái thầy, cháu Hà Trang, mếu máo thông báo: Chú ơi, bố cháu, bố cháu... Khi đó, người ta đang đưa thầy tôi đi cấp cứu ở Nam Định, còn nước còn tát. Cách nhà tôi khoảng 250 km.
-
18/08/2008
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chuyên gia gỡ rối tơ lòng với bút danh Tầm Thư của báo Tiền Phong, giảng viên Học viện báo chí & Tuyên truyên - vừa qua đời lúc 23h ngày 16/8 ở tuổi 53.
-
20/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi gặp Trần Hòa Bình cách đây gần hai mươi năm tại 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi làm việc của ban biên tập Nhà xuất bản Văn hóa. Lần ấy Bình đi cùng bạn thơ là Châu Hồng Thủy. Anh gầy và đen, chỉ cái đầu dường như to hơn, tóc bỏ trôi lớp xớp như tóc trẻ trâu.
-
05/02/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 3/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt đối tượng Lê Viết The 55 tuổi, trú ở ngõ 176 đường Định Công về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
-
16/08/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sinh thời Trần Hòa Bình hay còn gọi là Tầm Thư chưa tự in cho mình tập thơ nào. Bạn bè giục, anh cười: "Chọn được một tập thơ cho thật ra thơ mất thời gian lắm. In xong, lại đi tặng cho hết, còn... mất thời gian hơn”.
-
05/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhận xét với TT&VH, nhà ngôn ngữ Nguyễn Tri Niên cho rằng, sau khi Trần Hòa Bình mất đi, việc nghiên cứu lịch sử báo chí trong nước có một khoảng trống lớn.
-
20/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 20/11, không học trò nào có thể điện thoại, nhắn tin, gửi hoa đến tất cả thầy giáo trong đời.
-
07/05/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tuổi già chôn chân ở đất Hà Thành, nửa đời thi sĩ Hoàng Cầm thăm thẳm nỗi nhớ quê hương. Và hôm qua, hồn của người Kinh Bắc ấy đã trở về Bên kia sông Đuống. "Nếu có ngày mai anh trở gót/Quay về lãng đãng bến sông xa..."
-
22/06/2010
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuộc bình chọn Quốc hoa của Việt Nam theo tôi là hết sức thú vị. Bên blog bác Đông A có bài “Đào - Sen - Mai” rất đáng quan tâm. Nhưng tại sao hoa lúa không được “đặt lên bàn nghị sự”? Mọi người quên rồi sao?
-
09/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Và thật ra nếu có thể chết trong bài hát của đời mình/Cũng tuyệt vời cái chết" - cố thi sĩ Trần Hòa Bình đã từng có những câu thơ tuyệt bút viết cho Y Moan mấy mươi năm trước khi Y Moan còn trẻ.
-
03/03/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vi Quốc Hiệp sinh năm 1948 tại Lạng Sơn, là người dân tộc Tày, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1971, nổi tiếng với những bức tranh về người đẹp và đặc biệt là về Đà Lạt - thành phố mộng mơ...
-
24/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ba năm sau ngày Trần Hòa Bình đi xa (1956 - 17/8/2008), NXB Hội nhà văn vừa cho ra mắt tập thơ "Ru hoa sen" của anh. Tập thơ như một món quà cho người về cuối trời và cho những người ở lại nhớ thương Bình.