-
20/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thật khó tưởng tượng những bức tranh chân dung, phong cảnh thực sự có giá trị nghệ thuật lại được tạo ra từ vài nghìn ký tự máy chữ.
-
25/02/2009
| 9 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vấn đề rác thải nói chung hay của thủ đô Hà Nội đang là một vấn đề nhức nhối toàn xã hội
-
03/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Theo đánh giá của các nhà phê bình mỹ thuật, tranh của “họa sĩ nửa mùa” Adolf Hitler rất tầm thường. Vậy mà gần đây các bức vẽ của nhân vật ấy có vẻ khá “đắt khách”.
-
24/02/2010
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong văn phòng của Beppe Baresi, trợ lý của Jose Mourinho, tại tổng hành dinh của Inter Milan tại Pinetina, có treo trên tường một bức hình các cầu thủ và ban huấn luyện vào đầu mùa giải 2008-2009. Tuần trước, Baresi và sếp của ông có một trò hay ho với những gương mặt trong bức hình đó.
-
16/09/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long đang gây xôn xao trên các diễn đàn với ý kiến trái chiều. Dưới đây là ý kiến của các nhà nghiên cứu, chuyên môn về bộ phim này.
-
07/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Công ty An ninh mạng Bkav, ngày 6/12 cho hay, thời gian gần đây, nhiều tài khoản Yahoo! Messenger đã nhận được 1 đường link http://youtube.com%2Eche[removed]nfig%2Einfo/?video=flash&vid=thr2503.
-
22/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay 22/6, hơn 80.000 học sinh Thủ đô sẽ bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10. Theo chỉ tiêu tuyển sinh thì năm nay sẽ có khoảng 70% số HS này sẽ được vào học tại các trường công lập.
-
11/09/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sự xuất hiện lần đầu tiên trong thành phần U23 Việt Nam của Nguyễn Thành Trung (trung vệ SHB.ĐN) và Trương Huỳnh Phú (hậu vệ đa năng của ĐT.LA) vẫn khiến không ít người ngạc nhiên.
-
26/02/2012
| 1 Comment | 17 người thích bài viết này.
Có những thứ tồn tại thật dai dẳng, nhất là các giấc mơ, trong đó một giấc mơ thường xuyên nồng nàn cháy bỏng ở người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng: giấc mơ “nhà lầu xe hơi”.