-
14/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngoài 80 tuổi, nhà thơ Phan Vũ mới in tập thơ đầu tiên trong đời có cái tên cực kỳ đơn giản: Phan Vũ thơ.
-
10/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Các nhà văn của chúng ta ngày càng có nhiều người cầm cọ song song với tay bút. Phải chăng đây là một hướng chuyển mình của người làm công việc sáng tạo?!
-
11/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tác giả trường ca Em ơi Hà Nội phố sẽ trưng bày tranh vào ngày 15/8 tới đây tại gallery Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM).
-
06/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có khoảng 20 năm kinh nghiệm, khoảng 15 lần đến Việt Nam, ông Yukio Ogushi đã sưu tập khoảng 250 bức tranh và đã tổ chức cho các họa sĩ vài triển lãm tại Nhật, Thái Lan và Việt Nam.
-
16/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một tay cọ không trải qua trường lớp như Lê Quân thường dễ bị "soi" nếu làm triển lãm. Nhưng bỏ qua những lý thuyết "màu xám", người ta dễ đồng cảm với tranh của anh hơn, thậm chí còn ngạc nhiên về khả năng của tác giả.
-
29/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ năm 1996 đến nay, Phan Vũ ôm ấp một bài về “Sài Gòn phố”, và nay đã thành hình, có tên là Bao giờ là mãi mãi... một tùy bút thơ về Sài Gòn, dài gần 2.300 chữ.
-
17/09/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tối 25/9 sắp tới, những người yêu thơ sẽ được nghe chính tác giả Phan Vũ đọc trường ca “Em ơi, Hà Nội phố” và giao lưu với nhà thơ trong một không gian bình dị nhưng rất Hà Nội.
-
31/03/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lên sóng 10 tập, bộ phim "Xin thề anh nói thật" đã nhận được nhiều phản hồi vì sự… nhảm nhí. Trước thông tin phim bị chê, đạo diễn Phi Tiến Sơn khẳng định: “Nếu phim không hay, đạo diễn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!”.