-
20/09/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lần ấy, qua nhà tôi chơi, anh bạn tôi đột ngột bày tỏ quyết tâm nâng cấp cái mặt tiền nhà để mở cửa hàng.
-
11/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
David Beckham đã cho thấy tình cảm đặc biệt mà anh dành cho anh bạn thân Tom Cruise khi tiết lộ, cậu con trai út của anh được đặt theo tên của tài tử Hollywood.
-
11/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Anh bạn hoạ sĩ của chúng tôi vừa dứt lời, cả bọn đã nhao nhao lên. Hình ảnh những cô y tá xinh đẹp, đa tình tưởng chỉ có trong phim cấp 3 thôi, chứ làm sao lại có ngoài đời, nhất lại ở một bệnh viện công.
-
03/03/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Ở nước các bạn, sao người ta bấm còi nhiều thế khi tham gia giao thông?” Câu hỏi của anh bạn nước ngoài khiến tôi giật mình, có một cảm giác “gờn gợn” vì nhận ra trong giọng nói ấy, có một chút gì đó gần như chê trách và thiếu sự thiện cảm.
-
26/06/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lại nhớ hồi mới mở cửa, nghe dự án 1 triệu đô là đã thấy kinh hoàng. Nhưng rồi sự đời xoay vần thế nào mà chỉ một lễ hội năm ngoái bày cho dân chơi mà tốn hết 17 tỉ. Những triệu đô nghe mãi cũng quen dần.
-
22/08/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Anh bạn thân cùng quê gọi điện mời tới nhà ăn cơm. Đến nơi mới biết là ăn Rằm sớm. Rằm tháng 7, lễ Vu lan.
-
24/10/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong bức thư điện tử gửi từ Manchester, anh bạn Gregg Hatton đã viết: “Cậu ta (tức Rooney) suýt nữa đã làm một điều dại dột mà cậu ta sẽ không lường trước được hậu quả sẽ ghê gớm như thế nào…”.
-
24/01/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
V-League khai mạc đúng tháng củ mật sau khi mọi chuyện đăng ký, chuyển nhượng đâu đã vào đấy.
-
08/02/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Xuân này chúc Tết anh bạn trong ngành thể thao: “Chúc năm nay ngành thể thao có nhiều cái để báo cáo cuối năm chứ không như năm qua bóng đá thì mất Cúp còn Asian Games thì có đúng một vàng…”.
-
15/02/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau thông tin SEA Games 26 không có bóng đá nữ, tôi liền “đánh cá” với anh bạn đồng nghiệp và bắt kèo: “Vẫn thi đấu bóng đá nữ!”.
-
29/03/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tuần trước, con chó nhà tôi đẻ được bốn con ở ngoài vườn. Một anh bạn vào chơi, thấy tôi cầm những con chó con nhỏ xíu chuyển vào trong nhà, anh ta cứ đi giật lùi và bụm mắt không dám nhìn.
-
14/04/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tin thị trưởng Los Angeles mới rồi bị phạt tới gần một tỷ đồng tính theo tiền Việt vì tội nhận vé mời xem các hoạt động thể thao giải trí miễn phí khiến anh bạn tôi hơi bị sốc.
-
16/06/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Đừng hòng tôi cho vợ đi họp lớp, mất vợ như chơi”, Vinh nói dứt khoát từ sau kinh nghiệm xương máu của anh bạn thân bị cắm sừng.
-
05/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mới đây, bất chợt gặp lại Somluk Poo từng là một biên tập viên của nhật báo Siam Sport (Thái Lan) hồi SEA Games 20 năm 1999 tại Brunei.
-
15/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Anh bạn Massimo sửa xe ôtô ở đầu ngõ vẫn hay bảo tôi, rằng kể từ khi ngôi trường được xây lên trên một khu đất bỏ hoang cạnh công viên Tor di Tre Teste, đội trưởng của Roma chẳng bao giờ bước chân đến đó, dù chỉ một lần.
-
02/09/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một anh bạn của chúng tôi có nhà riêng và buôn bán lẻ ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão kể, cứ mỗi khi mấy anh Tây da màu ngồi xuống ghế (uống nước) là phải canh chừng.
-
20/12/2011
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Một nữ sinh viên người Anh có tên Beccy John đã rao bán anh bạn trai của mình trên một trang web đấu giá để có tiền vui dịp Giáng sinh.
-
24/02/2012
| 14 Comment | 142 người thích bài viết này.
Bảy năm đã trôi qua kể từ khi David Trezeguet đánh sập niềm hi vọng của người Milano. Bây giờ họ lại kéo đến với một niềm hi vọng khác dù đội hình ngày ấy giờ chỉ còn lại một mình Gianluigi Buffon (à cả Andrea nữa)
-
15/05/2012
| 3 Comment | 42 người thích bài viết này.
Tôi có người bạn láng giềng, thường đến chỗ tôi, uống cà phê, nói chuyện phiếm. Nói đủ chuyện trên đời. Nói những chuyện biết và cả những chuyện không biết...
-
21/05/2012
| 0 Comment | 9 người thích bài viết này.
Mới rồi, nhân có anh bạn nói chuyện đi chụp ảnh hoa sen đầu hạ tôi mới chợt nhớ có một loài sen đã lâu rồi không còn được thấy, cũng ít thấy ai còn chụp ảnh về nó và có lẽ người ta đã quên hoặc không biết.