-
01/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều qua (31/8), Bảo tàng Mỹ thuật đã tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm Tác phẩm mỹ thuật của các tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt II-2007.
-
18/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những người đi lễ đền, chùa tại Hà Nội đang chuyền tay nhau “đồng tiền” mệnh giá 500 ngàn đồng có kích cỡ chỉ bằng bao diêm (dài hơn một chút). Hiện chưa rõ loại tiền này được sản xuất từ đâu và có mục đích gì?
-
05/02/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Viếng chùa lễ Phật trong những ngày đầu năm đã trở thành phong tục, thói quen của người Việt Nam. Lợi dụng chỗ tập trung đông người, một số tệ nạn đã diễn ra.
-
04/05/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Suốt buổi tối hôm ấy, 2 mẹ con đi dạo quanh khu vực gần bến phà cũ để chờ xem bắn pháo hoa. Tôi cố hướng mắt để tìm cô bé nhưng không thấy. Truyền lại cho con trai bài học mà tôi mới học được từ cô bé.
-
05/02/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ ngày 2 Tết Nguyên đán đến nay, đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) luôn tấp nập khách thập phương về lễ Bà, cầu tài lộc đầu năm.
-
21/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đối với người dân Lào, Phật giáo là thiêng liêng, là cuộc sống, là tất cả những gì họ có thể gửi gắm vào. Một ngày cùng theo chân những thầy chùa đi khất thực, cùng người dân đi lễ, bạn sẽ hiểu điều đó thiêng liêng thế nào.
-
28/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiếc xe ô tô đỗ xịch trước tam quan ngôi chùa, “nhả” xuống 4 người, vừa đàn ông vừa đàn bà. Dễ thấy họ là những cặp sồn sồn đi lễ đầu Xuân.
-
01/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những người Việt quen đi lễ hội truyền thống chắc hẳn sẽ thấy "sốc" khi biết ở nước ta còn có những lễ hội đậm chất bạo lực như: lễ hội ném đá, lễ hội đánh nhau và những lễ hội mang đậm tính phồn thực. Càng khám phá những lễ hội này càng thấy kỳ thú.
-
12/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đầu xuân đi lễ chùa Bà, qua quận Hà Đông tôi thấy toàn bộ các bức tường, trước mỗi nhà đều được gắn 'đồng phục' một tấm biển màu xanh, chữ vàng 'Gia đình văn hoá'.
-
23/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
HP.HN có lý do để tiếc nuối, thậm chí là uất ức với cách họ phải nhận thất bại vào những phút bù giờ. Nhiều cầu thủ đã thốt lên ai oán: “Không biết HN.T&T đi lễ ở đâu mà đỏ dữ!”.
-
03/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến vùng cao Bắc Hà, Lào Cai vào mùa xuân, nhất định bạn phải đi lễ hội Gầu Tào của người Mông, bởi đây là một trong những lễ hội hiếm hoi vẫn còn giữ được những giá trị truyền thống, nguyên sơ, độc đáo và đặc sắc.
-
08/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đi lễ đầu năm cầu an khang, tài lộc, cầu may mắn, cầu tình duyên…từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp của người Hà Nội nói riêng, người Việt nói chung.
-
10/02/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đầu Xuân theo tiếng hát văn thờ Chầu Bé, chúng tôi tìm lên đền Bắc Lệ (Hữu Lũng, Lạng Sơn), từng được xem là một trong 2 ngôi đền thờ Mẫu nổi tiếng nhất miền Bắc (đã được xếp hạng năm 1992).
-
16/11/2011
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Henrique Calisto thời còn dẫn dắt tuyển Việt Nam từng đi chùa cầu may, đi lễ nhà thờ trước những trận đấu quyết định. HLV Falko Goetz thì khác hẳn, ông dường như chẳng biết kiêng kỵ là gì.
-
24/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bất chấp thời tiết giá lạnh trong những ngày đầu năm mới, người người vẫn đổ về các ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội để cầu may.
-
28/01/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Ngày 28/1 (tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch), hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), một lễ hội lớn nhất trong năm đã tưng bừng khai hội giữa “nơi hương trời sắc núi, cảnh bụt bầu tiên.”
-
07/02/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tiền “hương nhang”, tiền“ giọt dầu” là tiền lễ thể hiện tấm lòng thành của người đi lễ đối với những nơi thờ tự, linh thiêng. Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây, nét văn hóa đẹp đó đang dần bị thay đổi theo chiều hướng xấu.
-
13/02/2012
| 2 Comment | 3 người thích bài viết này.
Mỗi năm người dân Việt Nam đốt gần 50.000 tấn vàng mã, tiêu tốn một số tiền khổng lồ. Chỉ tính riêng ở Hà Nội, số tiền thật đốt cho vàng mã lên tới trên 400 tỷ đồng/năm.
-
15/02/2012
| 0 Comment | 16 người thích bài viết này.
Chùa đình đền phủ nước mình, đâu đâu cũng hòm công đức. Tiền công đức nơi dùng để làm từ thiện, nơi dùng vào việc tu bổ tôn tạo… Nói chung, người đi lễ đi bái bỏ tiền vào hòm công đức cũng coi như làm được việc tốt.
-
28/03/2012
| 2 Comment | 2 người thích bài viết này.
Báo chí xứ sương mù đang đoán già đoán non khả năng HLV Roberto Mancini đang phải cậy nhờ đấng tối cao để giúp Man City đoạt chức vô địch Premier League.