-
27/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tưởng chừng như ông Nhã “đen” đã gác kiếm vui thú điền viên. Nào ngờ ông lại tái xuất giang hồ, phiêu lưu cái nghiệp HLV, và lấp xấp trong lần vào Nam hành nghề.
-
15/03/2010
| 10 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phút 64, sau một tình huống tranh chấp giữa Asman và Leandro bên rìa vòng cấm, tiền vệ người Brazil của XM.HP ngã xuống rất đẹp.
-
10/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong khi đang giận dỗi với bố mẹ, được anh bạn thân qua chat rủ đi chơi nên cô bé theo ngay. Nào ngờ, hắn đã lừa đưa cô sang biên giới bán lấy 8 triệu đồng.
-
03/01/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bóng đá Việt 10 năm về trước, Buồn Tai-gơ mắt ướt đêm ngày, Tưởng rằng cờ đã đến tay, Nào ngờ Sing nẫng Cup ngay Hà Thành...
-
08/05/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở buổi sơ kết lượt đi các giải bóng đá QG 2011, Cứ nhìn phong trào phản ứng vô tội vạ bùng phát ở lượt đi, ai cũng chắc mẩm họ sẽ làm toáng lên tại buổi sơ kết. Nào ngờ tất cả đều “ngậm tăm”. Sao thế nhỉ?
-
01/03/2012
| 29 Comment | 33 người thích bài viết này.
Bóng đá VN khá lạ, dường như lúc nào cũng có “bom nổ”. Đầu tiên là tiếng nổ rõ to của ông Nguyễn Đức Kiên khiến mấy ông VFF chỉ còn biết nín lặng.